Một tuần trăng mật đầy bất ngờ: Hai vợ chồng chỉ biết ngắm nhìn nhau rồi... ngủ!
Năm nay tôi 27 tuổi, là giáo viên mới chuyển gần nhà. Tôi quen anh qua mai mối của gia đình; anh là con một, bộ đội chuyên nghiệp và thường vắng nhà. Nhờ sự ủng hộ của hai bên, chúng tôi nhanh chóng thành đôi. Dù mới yêu, nhưng gia đình hai bên đã thúc giục chúng tôi cưới vì mong có cháu. Tình yêu giữa chúng tôi rất nghiêm túc và trong sáng, nhưng do ít gặp gỡ và không dám đi chơi riêng, chúng tôi vẫn chưa có nhiều thời gian bên nhau. Mỗi lần anh về, chỉ ghé thăm gia đình tôi. Cuối cùng, khi tôi ổn định công việc và anh chuyển công tác gần nhà, chúng tôi quyết định cưới. Anh đã xin nghỉ phép một tháng để sửa soạn cho đám cưới.
Ngày cưới, cả hai họ đều vui mừng, đặc biệt chồng tôi rất háo hức. Trong buổi lễ, ánh mắt anh luôn nhìn tôi đầy khao khát, cứ thì thầm mong nhanh đến tối. Tôi cũng cảm thấy ngại nhưng hạnh phúc. Sau khi dọn dẹp, tôi bất ngờ bị đau bụng và phải chạy vào nhà vệ sinh. Chồng tôi buồn bã khi biết tin, trong khi theo chu kỳ thì chưa đến thời điểm này, có lẽ do căng thẳng đám cưới. Kết thúc đêm tân hôn không như mong đợi, chỉ là nụ hôn ngắn và ôm nhau ngủ. Chồng tôi thất vọng và trách móc vì anh đã cảnh báo tôi trước đó.
Sau 3 ngày buồn bã, tôi hy vọng đêm tân hôn sẽ đặc biệt, nhưng chồng tôi lại bị đau mắt đỏ. Khi đi khám, bác sĩ khuyên không nên "làm gì" vì có thể lây bệnh và nặng hơn dẫn đến mù mắt. Dù muốn gần gũi, nhưng tôi lại phải cản chồng vì lời bố. Chúng tôi chỉ nằm nhìn nhau, không biết nên vui hay buồn, và sau tuần phép, chồng tôi trở lại đơn vị khi vẫn chưa khỏi hẳn.
Tôi lo chồng đau mắt khi đi xa, nhưng cả hai vợ chồng còn đau lòng hơn về đêm tân hôn dang dở. Anh phải một tháng nữa mới về, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy chua chát. Từ đầu tháng đến giờ, tôi đếm từng ngày mong chồng trở về. Công việc của tôi nhiều sau cưới, lại còn phải phụ bố mẹ chồng, nên không thể đi thăm chồng. Không biết đến cuối tháng mới sao đây, đêm tân hôn của chúng tôi chắc phải gọi là tháng tân hôn mới đúng.



Source: https://afamily.vn/suot-1-tuan-tan-hon-hai-vo-chong-chi-biet-nhin-nhau-tran-troi-roi-quay-ra-ngu-8440.chn