"Mua nhà được nửa tháng, tôi mời chồng ra quán cà phê để bàn chuyện bán nhà và trở lại ở trọ, anh ấy ngạc nhiên cho đến khi xem đoạn clip và liên tục xin lỗi."
Chúng tôi vừa dọn vào nhà mới được nửa tháng, nhưng chưa có ngày nào hạnh phúc. Sự có mặt của mẹ chồng và họ hàng khiến tôi cảm thấy bất an, thậm chí tôi muốn bán nhà để trở về ở trọ như trước. Dũng và tôi không cùng quê, cưới xong phải ở trọ trong một căn phòng chật chội. Chúng tôi đặt mục tiêu mua chung cư sau hai năm và đã làm việc chăm chỉ, kể cả khi tôi mang thai. Dù mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng làm việc. Sau khi sinh con, tôi về sống với mẹ chồng để tiết kiệm chi phí.
Từ đó, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, khiến tôi quyết định về nhà mẹ đẻ. Tôi bắt đầu nhận việc ngoài nhờ có bà chăm cháu giúp. Dù có lúc cảm thấy áy náy vì không dành đủ thời gian cho con, nhưng tôi nghĩ đến tương lai của bé và quyết định rằng thà con thiệt thòi một chút bây giờ còn hơn sau này. Tôi và Dũng tiếp tục kiếm tiền, sau khi hết thai sản, tôi để con lại cho bà và lên thành phố làm việc. Sau hai năm, chúng tôi quyết định mua căn hộ 3 phòng ngủ cách nơi làm việc hơn 7km. Dù hơi xa, nhưng có nhiều tiện ích và dễ về quê. Vợ chồng tôi phải chờ chủ đầu tư bàn giao và hoàn thiện nội thất. Cuối cùng, ngày dọn vào ở cũng đến và tôi rất háo hức muốn chia sẻ với bạn bè.
Tôi tổ chức một bữa tiệc tân gia nhỏ, mong chờ sự khen ngợi từ họ hàng. Nhưng mọi thứ không như ý, chồng tôi đi công tác Sài Gòn ngay sau đó, mẹ chồng và em chồng ở lại chơi với cháu cả chục ngày. Trong khi tôi dọn dẹp nhà cửa, mẹ chồng lại chỉ đạo, quát tháo. Em chồng thì ngủ trưa không chịu dậy. Tôi phải lo nấu ăn một mình, và khi trở lại thì mâm cơm chỉ còn lại vài miếng xương. Tôi lo lắng rằng mẹ chồng sẽ thấy ở đây thoải mái và muốn ở lại lâu hơn, thậm chí bàn về việc ở chung phòng với cháu nội khi chúng tôi có thêm con.
Tôi không biết có phải mình ích kỷ không, nhưng sau nhiều năm làm việc vất vả chỉ ngủ 4-5 tiếng mỗi ngày, tôi xứng đáng được hưởng thành quả của mình. Thế nhưng, tôi lại phải chịu khổ trong chính căn nhà của mình. Mẹ chồng tôi thường mời bạn bè đến chơi và dẫn họ lên ở vài ngày, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Ngày nào tôi cũng phải dọn dẹp rác do họ gây ra và không thể ngủ vì tiếng ồn. Tôi đã nói với Dũng, nhưng anh bận rộn và chỉ hứa sẽ giải quyết khi về. Mẹ chồng thì cho rằng tôi ích kỷ và không có tình cảm. Cuối cùng, tôi quyết định lắp camera để theo dõi mọi việc. Điều khiến tôi tức giận nhất là một ngày thứ 7, tôi về nhà và thấy con trai không đi học mà ở nhà xem điện thoại.
Khi thấy mẹ về, con không chào mà còn chửi bậy. Tôi tức giận hỏi ai dạy nó như vậy, nó cắn tay mẹ và chửi lại. Tôi đánh vào mông nó, nó khóc và chỉ vào họ hàng. Tôi bế con ra ngoài và thuê khách sạn. Tối đó, tôi yêu cầu Dũng về ngay nếu không sẽ ly hôn. Anh hốt hoảng, hôm sau bay về. Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê, tôi đề nghị bán nhà để trở về ở phòng trọ. Dũng ngạc nhiên hỏi nguyên nhân, tôi bật khóc và cho anh xem clip. Tôi nói rằng anh không quan tâm đến gia đình, để mẹ và em gái làm loạn, con cái học theo thói xấu. Nếu không giải quyết, tôi sẽ ly hôn hoặc bán nhà. Dũng xem xong thì tím mặt và xin lỗi tôi vì đã để tôi khổ sở.
Anh vội vàng về nhà, thẳng thắn trò chuyện với mọi người. Cuối cùng, mẹ chồng giận dỗi bỏ đi, khiến họ hàng cũng rời theo. Cô em chồng ở lại để học, nhưng Dũng yêu cầu cô phải giúp việc nhà thay vì chỉ ngồi chờ được phục vụ.


Source: https://afamily.vn/mua-nha-duoc-nua-thang-toi-goi-chong-ra-quan-ca-phe-doi-ban-di-o-tro-anh-ngo-ngac-toi-khi-xem-doan-clip-moi-roi-rit-xin-loi-20201105172415173.chn