Nàng dâu "số hưởng" chia sẻ về ngày Tết với mẹ chồng tâm lý: "Cho mấy mẹ con ngủ thêm chút nữa!"
Tổ ấm hạnh phúc của nàng dâu Nguyễn Thu Lê và chồng Đinh Lê Đạt bắt đầu từ cuộc gặp gỡ năm 2001 tại Moscow, khi Lê mới 13 tuổi và Đạt là sinh viên năm nhất. Đạt, hơn Lê 6 tuổi, gây ấn tượng với Lê nhờ học lực xuất sắc. Họ duy trì tình bạn thân thiết qua các kỳ nghỉ hè cho đến năm 2006, khi Đạt ngỏ lời yêu nhưng bị từ chối. Sau 3 năm mất liên lạc, họ gặp lại và Lê quyết định theo đuổi tình cảm, biến họ thành một cặp đôi.
Hình ảnh ngọt ngào của Lê và Đạt, cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào năm 2011 sau 10 năm quen biết đầy kỷ niệm. Những ngày hè Đạt về Việt Nam, Lê luôn háo hức chờ đợi anh để đi ăn vặt, thể hiện tình cảm trong sáng của họ. Hiện tại, Đạt đã trở thành giám đốc một công ty lớn, còn Lê là mẹ bỉm sữa xinh đẹp. Họ có hai con: bé trai Lê Thắng 5 tuổi và bé gái An Chi 2 tuổi. Sau khi kết hôn, họ đã vào Nam lập nghiệp, nhưng vẫn trở ra Bắc mỗi dịp Tết để sum họp với gia đình.
Lê và Đạt đã xây dựng một gia đình hạnh phúc với hai đứa trẻ sau 5 năm kết hôn. Khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, Lê cho biết tình cảm giữa hai người vẫn nồng nàn, mặc dù có sự thay đổi do Đạt quá đam mê công việc, khiến anh ít thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, Đạt vẫn thể hiện sự lãng mạn và quan tâm đến Lê mỗi ngày. Tết đầu tiên làm dâu, Lê cảm thấy bỡ ngỡ và hơi tủi thân.
Cảm xúc của mọi cô dâu mới như mình thường rất đặc biệt. Dù nhà chồng và nhà đẻ đều ở Hà Nội, nhưng năm đó mình vẫn nhớ gia đình mình rất nhiều. Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng Lê - Đạt vẫn rất tình cảm, Đạt luôn thể hiện sự lãng mạn vào những dịp đặc biệt. Mối quan hệ giữa mình và gia đình chồng rất tốt; bố mẹ chồng rất thương yêu con cháu. Vợ chồng mình sống ở miền Nam, nên Tết là dịp duy nhất mình thể hiện vai trò nàng dâu. Mình luôn cố gắng chăm sóc ông bà trong thời gian ngắn ngủi này. Mặc dù nhiều nàng dâu ngại mẹ chồng, nhưng mình lại không. Mẹ chồng rất nhanh nhẹn và giỏi việc nhà, từ bà mình đã học được nhiều điều. Mỗi dịp Tết, khi thấy mình bận rộn với hai đứa trẻ, bà luôn hỗ trợ chăm sóc và lo liệu việc nhà.
Sáng dậy, ông bà khuyến khích mẹ con mình ngủ thêm. Khi tỉnh dậy, bà đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cả ba. Về phía chồng mình và nhà ngoại, chúng mình có bí quyết giữ cân bằng. Bố mình luôn khen chồng là người đứng đắn, tự tin. Ngay từ đầu, anh Đạt đã trò chuyện với bố mẹ mình khi rủ con gái đi chơi, khiến họ tin tưởng. Sau khi kết hôn, chúng mình thường xuyên gọi điện hỏi thăm ông bà. Mỗi lần chồng gọi cho nhà ngoại, bố mình rất vui. Anh cũng thường mua sắm đồ cho ông bà. Bí quyết của chúng mình chỉ là sự chân thành; anh Đạt luôn chủ động, sống có trước có sau, giúp mọi thứ êm đẹp.
Vợ chồng Lê - Đạt chụp ảnh cùng ông bà nội ngoại và các con trong dịp Tết. Mẹ con Lê cũng ghi lại khoảnh khắc bên gia đình. Tết có ý nghĩa lớn nhất với mình là sum họp gia đình, thưởng thức món ăn Bắc từ bà và mẹ, và cảm nhận mùi nhang trong cái lạnh đặc trưng của Hà Nội. Đó là điều quý giá nhất đối với mình.

















Source: https://afamily.vn/nang-dau-so-huong-ke-chuyen-ngay-tet-me-chong-tam-ly-de-may-me-con-no-ngu-them-ty-nua-20170125015757977.chn