Nàng dâu trẻ chia sẻ trải nghiệm cuộc sống xa chồng 200km: Quẩn quanh bốn bức tường và những lúc dỗi chỉ biết "chơi một mình"
Gần đây, Vương Linh An, một phụ nữ trẻ ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, đã chia sẻ những tâm sự về nỗi lòng của cô khi lấy chồng xa. Những tâm sự này nhận được sự đồng cảm từ nhiều chị em, đặc biệt là những người có chồng xa. Cô kể rằng khi quyết định lấy chồng, mẹ đã cảnh báo về những vất vả sau này. Ban đầu, cô nghĩ việc chỉ cách nhau gần 200km là không khó khăn, và tin rằng tình yêu sẽ mang lại hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế không như mơ, và việc không nghe lời cha mẹ là một sai lầm phải trả giá bằng nước mắt. Niềm vui trong cuộc sống hôn nhân mới chóng tắt khi cô nhận ra sống ở một thành phố xa lạ không dễ dàng chút nào.
Không có anh em, bạn bè hay người thân, cuộc sống chỉ còn lại mình với chồng. Những câu nói ngọt ngào như "Em chỉ cần anh thôi" hóa ra chỉ là lý thuyết. Bỏ việc, ở nhà đợi chồng về, cảm thấy đơn điệu và cô đơn. Nếu dỗi chồng, chỉ biết chơi một mình, càng thấy chán nản. Đôi khi nhớ bạn bè, muốn ra ngoài, chỉ biết ngồi nhìn ra đường, nước mắt rơi không kiểm soát. Ngày nào chồng rủ đi ăn với bạn bè, mình vui mừng như tìm thấy hy vọng, chỉ để được sống đúng với bản thân. Rồi lại đến thời kỳ mang thai, những cơn ốm nghén lại ập đến.
Có câu nói rằng lấy chồng gần thì bà ngoại còn qua lại chăm sóc, còn lấy chồng xa thì phải tự chịu đựng. Nỗi xót xa dường như không thể tránh khỏi. Hồng Hạnh, khi ốm đau mà chồng không có ở nhà, phải một mình làm mọi việc mà không dám rơi nước mắt, vì nếu không mạnh mẽ, ai sẽ thấy được nỗi khổ của mình? Tâm sự của cô đã thu hút sự chú ý và đồng cảm từ nhiều phụ nữ trẻ cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Nguyễn Hương chia sẻ, cô cách quê 450 km và chỉ về được một lần trong năm, trong khi Thanh Thúy thì xa hơn 1000 km, chỉ gặp chồng vài ngày trong năm. Họ cảm thấy cuộc sống đầy áp lực và gần như kiệt sức về tinh thần.
Bạn hãy cố gắng giữ gìn tình yêu nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và yêu đời. Long Thủy cũng cảm thông với nỗi cô đơn khi lấy chồng xa, chỉ khác là cô ở cách 350km. Nhiều người cũng chia sẻ cảm giác chạnh lòng khi không có bạn bè bên cạnh. Hoàng Hồng Hạnh, một vợ trẻ, thẳng thắn nói rằng nếu có cơ hội, cô sẽ không lấy chồng xa. Hiện tại, Hạnh là chuyên viên trang điểm cô dâu, chồng cô là quân nhân đang công tác tại cửa khẩu Bắc Luân. Họ gặp nhau khi chị họ Hạnh mở quán café.
Vì đông khách, Hạnh đã phụ việc thu ngân và gặp chồng mình, người thường ghé quán uống cà phê. Ban đầu, họ chỉ coi nhau như anh em, nhưng sau nửa năm quen biết, họ bắt đầu tìm hiểu nhau vào tháng 3 năm 2016. Hạnh gốc Móng Cái, còn chồng cô ở Cẩm Phả. Sau 5 tháng yêu, họ quyết định kết hôn do gia đình chồng thúc giục vì hợp tuổi. Dù gia đình Hạnh lo lắng về khoảng cách, họ cuối cùng cũng đồng ý, và đám cưới diễn ra vào tháng 9. Sau khi cưới, Hạnh có tin vui và ở lại nhà bố mẹ đẻ để gần chồng, nhưng gần đến ngày sinh, cô mới chuyển về nhà chồng. Mẹ Hạnh thường xuyên gọi điện nhắc nhở cô về việc chăm sóc nhà cửa.
Cô dâu Hồng Hạnh chia sẻ về cái Tết đầu tiên ở nhà chồng đầy cảm xúc: "Mỗi lần nghe mẹ dặn dò, em lại nhớ mẹ rất nhiều." Chuyển về nhà chồng sống vào dịp Tết, Hạnh vừa giúp dọn dẹp, vừa đón giao thừa cùng gia đình chồng. Mặc dù có niềm vui, nhưng nỗi buồn vẫn đọng lại khi nhớ về Tết năm ngoái bên mẹ.











Source: https://afamily.vn/nang-dau-tre-ke-chuyen-lay-chong-xa-200km-cuoc-song-quanh-quan-4-buc-tuong-neu-doi-chong-chi-co-choi-mot-minh-20171114204938469.chn