"Nếu tiếp tục như vậy, vợ sẽ rơi vào tay người khác mất thôi"
Vợ có công việc ổn định nhưng quyết định nghỉ việc để chăm sóc chồng và con cái. Khi con được 6 tháng, mẹ chồng lên thăm và khuyên vợ ở nhà nuôi con. Mặc dù vợ buồn, nhưng chồng động viên rằng khi con lớn, vợ có thể đi làm lại. Chồng làm việc xa nhà, còn vợ đưa con về bên ông bà ngoại. Trước đây, chồng luôn vui vẻ khi về nhà, nhưng dạo này anh thường vội vàng, chỉ ăn cơm rồi lại đi làm, khiến vợ cảm thấy cô đơn.
Tối, chồng nhắn nhủ vợ tự lo ăn uống vì đi liên hoan với bạn. Vợ buồn bã ở nhà, chăm con, lau dọn và giặt giũ nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Khi lên Facebook viết trạng thái vu vơ, chồng mắng là không nên, sợ người khác hiểu lầm. Chồng lại thường xuyên than phiền trên mạng, vợ chỉ lặng lẽ đọc mà không dám ý kiến. Khi chồng gặp khó khăn trong công việc, tâm trạng anh cũng chán nản, khiến con khóc thét và vợ chỉ biết ôm con trong nước mắt. Vợ lo sợ rằng sự chán nản của chồng có thể đẩy mình đến với người khác. Khi vợ nhờ chồng làm việc nhà, chồng quát mắng vì không sạch sẽ, nhưng lại không chịu giúp.
Chồng rụng tóc, mua thực phẩm chức năng nhưng không quan tâm đến vợ. Vợ mệt mỏi vì con quấy đêm, chồng chê bai và bỏ mặc. Vợ không dám tiêu tiền cho bản thân vì lo cho con. Chồng đi làm không đưa vợ tiền, còn vợ về nhà ngoại cả tháng mà chồng cũng không gửi tiền. Khi vợ muốn tiêu tiền hay đi làm thêm, chồng lại phản đối. Vợ cảm thấy tủi thân và nhận ra mình đã quá ngốc khi chọn làm nội trợ. Vợ muốn kiếm tiền, làm đẹp và mua sắm cho bản thân.
Vợ bán quần áo không dùng đến, bị chồng mắng vì mất mặt và bị các chị em chỉ trích. Trong khi chồng khuyên vợ nên tìm việc làm, vợ chỉ tranh thủ thời gian rảnh để học làm đẹp thì chồng lại nghi ngờ. Vợ cảm thấy chồng không hài lòng với mọi thứ mình làm, và tự hỏi mình chỉ là người nấu ăn, dọn dẹp hay còn gì hơn. Vợ lo lắng rằng nếu có ai đó quan tâm, mình sẽ bị cuốn vào tình cảm khác vì sự chán nản trong hôn nhân.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/neu-cu-the-nay-vo-se-nga-vao-vong-tay-nguoi-khac-mat-thoi-2015030403114318.chn