"Ngập tràn xúc động với hành động của bé gái 3 tuổi ôm chân mẹ để sưởi ấm trong ngày lạnh"
Vào một tối đông lạnh, bà mẹ Hà Chilly đang lướt Facebook trong khi hai con chơi bên cạnh. Bất ngờ, cô con gái lớn Pum ôm chân mẹ và hỏi tại sao mẹ không đi tất. Pum kéo chân mẹ vào bụng để mẹ đỡ lạnh, khiến Hà cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cô con gái Pum mới 3 tuổi 4 tháng đã biết quan tâm chăm sóc mẹ, trong khi cậu út Pob mới 1 tuổi còn nghịch ngợm. Hà không ngờ Pum lớn nhanh và đã có nhiều biểu hiện đáng yêu như vậy. Cô và chồng cưới nhau năm 2013, và Pum ra đời tháng 9 năm 2015.
Mình cảm động viết về bé Pum, cô chị cả tài giỏi trong gia đình. Pum tự học hỏi và luôn làm bố mẹ vui. Cô bé biết giúp mẹ trông em, như một bảo mẫu thực thụ. Khi mẹ nấu ăn, Pum ngủ ngoài phòng khách, nhưng nghe em khóc là lập tức dậy báo mẹ. Pum còn tự lấy bỉm giúp mẹ khi cần. Một lần, khi mẹ chưa ăn, Pum đã tự trèo lên ghế sofa và bảo mẹ đi ăn, trong khi vẫn chăm sóc em. Pum thật ngoan và thông minh, khiến mình không thể tin vào những điều bé làm được.
Pum rất thích bế em trai, mỗi khi đi học về là cô lại nhào vào ôm ấp và đùa nghịch với em. Chị Hà cho rằng Pum ngoan và tình cảm như vậy có thể do tình yêu tự nhiên dành cho em và thói quen giúp đỡ mà hình thành. Chị rất tự hào về Pum và em trai Pob, cả hai đều ngoan và đáng yêu, khiến tổ ấm của chị luôn tràn ngập niềm vui. Nghe chị kể, các mẹ bỉm cũng ghen tị và mong muốn có thêm cô con gái để trải nghiệm cảm giác ngọt ngào đó. Có con gái thật tuyệt vời!











Source: https://afamily.vn/tan-chay-voi-hanh-dong-cua-be-gai-3-tuoi-da-biet-thuong-me-lanh-om-chan-me-giau-vao-bung-minh-de-suoi-am-20190122123605177.chn