Ngất ngây trước cô vợ "nóng bỏng"
Từ nhỏ, tôi luôn hiền lành, nhẫn nhịn và sợ mất lòng người khác, nên khi bị người khác nói xấu, tôi thường bỏ qua. Vì tính cách này, đến 27 tuổi tôi vẫn chưa có mối tình nào, trong khi bạn bè đã có gia đình. Một hôm, trong sinh nhật, hai người bạn dẫn tôi đến bar lần đầu tiên. Tôi cảm thấy lạc lõng và chỉ ngồi uống bia. Một cô gái đến mời bia và rủ tôi nhảy, nhưng tôi từ chối vì không biết nhảy. Cuối cùng, cô ấy ngồi bên cạnh và hỏi tôi về bản thân, và tôi thành thật trả lời mọi câu hỏi của em.
Em nằng nặc xin số điện thoại của tôi và lưu vào máy. Sau khi mấy cậu bạn biết, họ khuyến khích tôi gọi hẹn em đi ăn. Sau vài cuộc hẹn, em đề nghị tôi làm bạn trai. Tôi ngạc nhiên đồng ý và về nhà cười vui sướng. Tôi bị thu hút bởi cách ăn mặc và sự đáng yêu của em. Nhờ em, tôi trở nên tự tin hơn. Sau 6 tháng quen nhau, em cầu hôn tôi đơn giản: "Yêu nhau được nửa năm rồi, mình kết hôn đi." Trong lễ cưới, em thì thầm sẽ mang lại cho tôi một đêm tuyệt vời.
Nghe em nói, tôi càng hồi hộp chờ đợi đêm tân hôn, không dám uống nhiều rượu sợ lỡ mất khoảnh khắc quý giá. Đêm đó, tôi nhận ra em là một người phụ nữ nồng nhiệt, đầy bất ngờ. Dù biết mình cưới đúng “cô vợ máu lửa”, tôi vẫn không thể ngờ em lại “chơi trội” đến vậy! Gần 2 năm chung sống, cuộc sống hôn nhân của tôi luôn thú vị. Em thường mua đồ nhậu, chúng tôi cùng nhau uống rượu, nghe nhạc và nhảy múa. Em thích cảm giác đi bar nhưng lại chọn ở nhà để giữ gìn hạnh phúc. Sống với em, tôi không cần phải giữ hình tượng gì cả, chỉ cần thoải mái làm những gì mình thích.
Có lần bị sếp "đì", tôi chán việc và gọi điện than thở với vợ. Vợ khuyên tôi nghỉ việc và tìm công việc mới, nên tôi đã viết đơn xin thôi việc và rời đi, khiến đồng nghiệp ngạc nhiên. Về nhà, vợ chuẩn bị valy và chúng tôi đi du lịch một tuần, quên hẳn việc thất nghiệp. Giờ tôi đang tìm việc, đã phỏng vấn 4 nơi nhưng vẫn kén chọn vì muốn tìm nơi thoải mái. Vợ tôi có cửa hàng thời trang nên không lo đói. Mặc dù nhiều người có thể phản đối tư duy phóng khoáng của vợ, nhưng tôi lại rất hợp với cách sống này. Chúng tôi dự định có con trong một hai năm nữa, nhưng vợ chưa muốn nên tôi cũng thoải mái.
Mẹ tôi thường nói tôi chiều vợ sẽ khiến cô ấy hư, và tôi sợ vợ. Bà lo rằng sau này vợ sẽ kiểm soát tôi. Liệu điều đó có đúng không?



Source: https://afamily.vn/chet-ngat-voi-co-vo-mau-lua-6953.chn