Ngày anh rể đưa chị gái tôi về, nước mắt rơi không ngừng trong gia đình.
Ngày chị tôi lấy chồng, mọi người khen gia đình tôi có phúc vì chị lấy được anh rể hiền lành, khá giả. Sau cưới, chị được sống riêng, không phải làm dâu. Khi sinh con, mẹ chồng thưởng 100 triệu cho đứa đầu, gấp đôi cho đứa thứ hai, và còn thuê người giúp việc cho chị. Anh rể luôn khuyến khích chị chỉ cần chăm sóc con cái và bản thân. Nhưng tai nạn bất ngờ khiến chị bị liệt toàn thân, phải nằm một chỗ. Trong những tháng đầu, anh rể tận tình chăm sóc chị, tắm rửa, ăn uống và thường kể kỷ niệm để an ủi chị những đêm khó ngủ.
Anh nói công ty bận rộn, không thể chăm sóc vợ, nên đã giao mọi việc cho người làm. Trước đây, anh về nhà sau giờ làm để ở bên gia đình, nhưng giờ thì đi từ sáng đến tối và cả chủ nhật cũng không có thời gian. Gần đây, anh còn ngủ riêng để không làm vợ thức giấc. Hôm thứ 7, anh rể đưa chị tôi về nhà ngoại mà không có cháu, kèm theo nhiều đồ đạc của chị. Gia đình tôi đã hiểu ra tình huống và không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Anh rể xin lỗi và nói sẽ nuôi hai con, còn chị thì về nhờ nhà ngoại chăm sóc. Khi nghe điều này, cả nhà tôi đều khóc thương cho chị. Từ khi về ngoại, chị rất buồn, không thiết ăn uống và chỉ nói khi cần thiết. Có lẽ chị đang rất đau khổ nhưng không dám bày tỏ vì sợ làm người thân buồn.
Gia đình tôi không biết cách nào để hỗ trợ chị ấy trong giai đoạn khó khăn này.
Source: https://afamily.vn/ngay-anh-re-dua-tra-chi-gai-toi-ve-ca-nha-khong-ai-cam-duoc-nuoc-mat-20231016172523187.chn