"Ngay khi con chào đời, chồng tôi đã vội vã gặp người tình"
Tôi xin phép chia sẻ một câu chuyện có thật về gia đình chồng mà các nhân vật đã được giấu tên. Dù họ yêu cầu tôi giữ kín nhưng tôi là nạn nhân, nên không cần phải giấu giếm. Tôi vừa sinh con cách đây 10 ngày, nhưng nỗi đau của tôi bắt đầu từ 2 tháng trước. Một tối, khi tôi đang ở trong phòng, bố mẹ chồng gọi tôi xuống nói chuyện cùng chồng. Mẹ chồng thông báo rằng chồng tôi đã khiến một cô gái có thai, hiện cũng đã mang bầu tháng thứ 7 như tôi. Tôi rất sốc khi biết điều này, dù tôi hiểu chồng mình có tính "dại gái". Bố mẹ chồng cho biết chồng tôi không dám nói ra vì sợ tôi, và họ đã cố gắng tìm gặp cô gái để giải quyết, nhưng cô ta đã trốn và giờ quay lại muốn làm ầm lên.
Họ hỏi ý kiến tôi và "xin" tôi chăm sóc cô ta đến khi sinh để giữ lại đứa cháu, sau đó hai bên sẽ không gặp lại. Mẹ chồng rất giận con trai mình và chỉ chấp nhận tôi là con dâu duy nhất. Tôi thấy thật nực cười khi phải chấp nhận một người phụ nữ khác sinh con cho chồng mình. Hơn nữa, tôi không nghĩ có mẹ nào dễ dàng trao con cho người khác. Tôi hỏi chồng có chắc đó là con của anh không, và anh xác nhận. Mẹ chồng còn khuyên anh chịu trách nhiệm với đứa trẻ. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ vì mẹ chồng không phải người hay chịu trách nhiệm. Sau khi hỏi thêm, tôi mới biết nguyên nhân thực sự: họ chấp nhận đứa cháu ngoài giá thú chỉ vì đó là cháu trai, trong khi cháu tôi là con gái.
Tôi đau lòng và chỉ mong sớm sinh con để ly hôn và về nhà ngoại. Trong suốt 7 tháng qua, mẹ chồng rất ít khi nấu ăn cho tôi, nhưng giờ lại chuẩn bị nhiều món để bồi dưỡng cho đứa cháu, thực ra là để mang cho người phụ nữ kia. Bà luôn để lại cho tôi một nửa, nhưng tôi chưa bao giờ ăn phần đó. Tôi và cô ta cùng sinh, nhưng tôi từ chối nằm chung viện để không bị người khác bàn tán. Mẹ chồng không thông cảm, còn cho rằng tôi ghen tuông. Khi tôi sinh, chỉ có mẹ, chị và chồng ở bên, còn bố mẹ chồng chăm sóc cô ta, và chồng tôi thì vội vã rời đi ngay sau khi con chào đời.
Anh nói tôi hãy thông cảm cho anh vì khó khăn. Dù mệt mỏi, tôi vẫn mắng anh vì nỗi đau bị phản bội. Đã 10 ngày tôi ở nhà bố mẹ đẻ sau khi sinh, trong khi người phụ nữ kia được chồng tôi thuê phòng trọ để chăm sóc. Họ ít khi đến thăm mẹ con tôi, có lẽ vì bận rộn với cháu nội. Tôi thường giả vờ ngủ khi họ đến. Ngay sau khi con chào đời, anh đã vội vã rời đi và vẽ ra kế hoạch hoang tưởng, hứa sẽ bù đắp cho tôi nếu tôi kiên nhẫn chờ đến khi con đầy tháng. Tôi không ngờ mình lại mạnh mẽ hơn tưởng tượng, không để tâm đến lời nói của nhà chồng, vì tôi thấy họ không xứng đáng với những gì tôi đã hi sinh.
Tôi muốn làm đơn ly hôn ngay bây giờ nhưng không biết cách nói với bố mẹ. Tôi lo họ sẽ buồn và ngăn cản vì thương cháu không có tình yêu cha mẹ trọn vẹn. Ôm con trong tay, tôi cảm thấy tương lai u tối và không biết sẽ sống ra sao trong những ngày tới.


Source: https://afamily.vn/tam-su/vua-thay-con-chao-doi-chong-toi-da-tat-ta-den-cho-nhan-tinh-20150208031419844.chn