"Ngày rời khỏi phiên tòa: Vợ tươi cười, còn tôi nặng trĩu nỗi buồn"
Tôi kết hôn ở tuổi 25, và vợ chồng tôi rất yêu thương nhau. Chúng tôi đã xây dựng một căn nhà 3 tầng khang trang, nhưng sau nhiều năm vẫn chưa có con. Tôi được bác sĩ chẩn đoán không có tinh trùng, và dù đã chạy chữa, tình hình không khả quan. Hy vọng của chúng tôi tắt ngấm sau 3 lần thụ tinh không thành công. Từ khi thất bại, vợ tôi thay đổi, thường xuyên đi chơi thâu đêm. Chúng tôi ít gặp nhau và thường cãi vã. Cuối cùng, tôi nhận ra cuộc hôn nhân của mình sắp tan vỡ. Ngày tôi ký vào giấy ly hôn, tôi thấy vợ tay trong tay với người khác và thông báo đã có thai, cô ấy muốn làm mẹ.
Tim tôi đau lắm khi cô ấy rời phiên tòa với vẻ mặt nhẹ nhõm, còn tôi chỉ biết dõi theo. Dù không trách cô, tôi vẫn mừng cho cô ấy vì cuối cùng cũng đạt được mong ước. Đêm đêm, tôi nằm trong căn phòng trống vắng, không thể ngủ, cảm thấy cay đắng. Cùng lúc, tôi bị sa thải do lơ đãng công việc vì lo lắng cho gia đình. Tôi xin việc nhưng không được, tiền tiết kiệm cạn dần. Vài tháng sau, vợ cũ bán nhà khiến tôi không có chỗ ở, vì đã để cô ấy đứng tên mảnh đất. Không có tiền, không nhà, tôi phải về nhà mẹ, nhưng cũng không yên khi em dâu đòi đuổi tôi đi. Tôi chỉ im lặng, rồi dọn đồ ra khỏi nhà mặc lời ngăn của mẹ.
Một người đã vô sinh giờ sắp mù, cảm thấy cuộc sống mất nghĩa. Lang thang trong công viên, tôi gặp lại bạn cũ đang sửa xe. Nghe tôi kể hoàn cảnh, nó mời tôi về ở tạm. Ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng, vợ chồng nó rất yêu thương nhau. Tôi theo chân nó rong ruổi khắp nơi, chiều về ăn cơm vợ nó nấu, cảm thấy cuộc sống yên bình. Nhờ động viên, tôi tìm được việc làm trợ lý cho một trưởng phòng công ty nội thất. Tuy nhiên, mắt tôi ngày càng kém, và khi một bên mắt không còn nhìn thấy gì, tôi mới đi khám. Bác sĩ kết luận tôi bị nhược thị, một bên mắt đã mù hẳn, bên còn lại cũng yếu dần. Tôi choáng váng trước tin này.
Một người vô sinh sắp mù, cuộc sống trở nên vô nghĩa. Tôi chán nản, chỉ muốn kết thúc để giảm bớt khổ cho người thân. Giờ tôi không biết lấy động lực nào để tiếp tục sống.


Source: https://afamily.vn/ngay-buoc-chan-ra-khoi-phien-toa-vo-cuoi-vui-con-toi-chat-chua-day-xot-xa-2017032715265284.chn