"Ngày tôi sinh con, chồng chỉ đưa 2 triệu đồng viện phí rồi bỏ đi mà không một lần bế con"
Chồng tôi là công nhân ở Nha Trang, còn tôi là kế toán xây dựng thường xuyên đi công trình. Chồng muốn tôi nghỉ việc để về quê kiếm việc gần nhà, nhưng tôi yêu thích công việc hiện tại vì lương cao và môi trường quen thuộc. Do công việc xa cách, chúng tôi ít gặp nhau. Một lần, khi tôi đang tiếp đối tác, chồng gọi liên tục hỏi tôi đang ở đâu. Tôi bực mình tắt máy để tập trung làm việc. Sau đó, chồng bất ngờ xuất hiện và đấm vào mặt sếp, khiến tôi phải can ngăn. Tôi yêu cầu chồng xin lỗi sếp, nhưng anh cho rằng đây là cách cảnh cáo để ngăn tôi ngoại tình.
Cuộc gặp bất ngờ khiến chồng nghi ngờ vợ không chung thủy. Dù anh đã đi gần 1.000 cây số để thăm, tôi vẫn đuổi về vì giận và xấu hổ. Trong suốt thời gian mang thai, chồng luôn nghi ngờ về nguồn gốc đứa con, làm tôi rất ức chế. Khi tôi sinh, chỉ có bố mẹ đẻ đến thăm, còn bên nội không ai. Tôi hy vọng con sẽ xóa tan ghen tuông và hàn gắn tình cảm vợ chồng. Nhưng khi vào phòng bệnh, chồng chỉ liếc nhìn con, ném tiền vào mặt tôi và bảo "Cầm lấy mà trả viện phí" rồi bỏ đi, để lại tôi và con trong ánh mắt tò mò của mọi người.
Tôi rất thương con nhưng lại oán trách chồng vì sự đa nghi và vô tâm. Để giữ thể diện, tôi gọi điện yêu cầu anh xin lỗi, nếu không, tôi sẽ ly dị. Anh ta thách thức tôi, khiến tôi đau lòng. Ngày vợ sinh mà chồng không quan tâm, tôi lo lắng cho tương lai con sẽ thiếu tình thương từ cả cha lẫn mẹ. Giờ tôi không biết phải làm sao.



Source: https://afamily.vn/ngay-toi-sinh-con-chong-nem-cho-2-trieu-dong-de-dong-vien-phi-roi-bo-di-ma-khong-nhin-be-con-mot-lan-20180426162451361.chn