Ngày vợ lâm bồn
Câu chuyện của Huệ và Thành khiến bạn bè chúng tôi suy ngẫm về cách thể hiện tình cảm với nửa kia. Tối hôm đó, Huệ trở nên ít nói, thỉnh thoảng thở dài. Thành đã quen với tâm trạng của vợ, biết rằng hôm nay tại công ty có ai đó lại khoe về quà tặng từ chồng. Trong khi ăn cơm, tiếng quảng cáo trên tivi khiến không khí thêm tẻ nhạt, với hình ảnh người mẫu quảng bá mỹ phẩm có thể làm đẹp ngay tức thì. Huệ châm chọc về việc chị Thu vừa được chồng tặng quà, còn Thành chỉ muốn thoát khỏi bữa ăn. Anh nghĩ rằng nếu chỉ cần thoa sản phẩm thì phụ nữ đâu cần đến thẩm mỹ viện, và vợ nên tự hào về vẻ đẹp tự nhiên của mình.
Thành phải đi sửa bản thiết kế để nộp cho sếp. Một năm trước, anh biết Huệ không có ác ý khi so bì với các đồng nghiệp, nhưng điều đó vẫn khiến anh chạnh lòng. Cặp vợ chồng đã cưới nhau gần 5 năm, nhưng vì khó khăn kinh tế, con trai họ mới 2 tuổi. Huệ sinh khó và sức khỏe giảm sút sau khi sinh. Cô vất vả hơn các chị em khác vì thằng bé thường ốm đau. Thành nhìn vợ gầy gò, nhớ lại thời Huệ từng là hoa khôi trường. Dù anh mua nhiều mỹ phẩm, cũng không thể bù đắp cho nỗi khổ của cô. Ngày sinh nhật con trai một tuổi, Huệ chuẩn bị mâm cơm, nhưng Thành mãi không về, khiến cô lo lắng và nụ cười trở nên gượng gạo. Hơn 7 giờ tối, Thành mới về, người ướt đẫm mồ hôi.
Bỏ qua lời cằn nhằn của vợ, anh tặng Huệ một bó hoa hồng phấn, biểu trưng cho lòng biết ơn và tình yêu, kèm thông điệp từ trái tim: “Cảm ơn em đã đồng hành cùng anh.” Huệ ướt mắt, lắp bắp rằng hôm nay là sinh nhật con trai. Thành nhớ rằng ngày vợ sinh con là ngày anh mang nợ biết ơn với cô. Từ đó, hàng năm vào sinh nhật con, Huệ lại nhận hoa hồng phấn và bức hình con lớn lên, ghi lại nỗi nhọc nhằn của vợ. Năm Tí 1 tuổi, là hình con cười với chiếc răng duy nhất và đôi mắt vợ thâm quầng. Năm Tí 2 tuổi, là hình con chập chững biết đi với tay vợ gầy gò.
Từ đó, Huệ không còn so đo hay tị nạnh với người khác, vì trái tim chị đã đầy ắp yêu thương.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ngay-vo-sinh-2012110703175847.chn