Nghỉ lễ, chồng tôi chỉ muốn trở về nhà bố mẹ anh ấy.
Vợ chồng tôi đã cưới nhau 10 năm và năm nào cũng về quê chồng vào dịp lễ, tết. Chồng tôi nói bố mẹ anh ấy rất mong con cháu về thăm. Ban đầu, tôi không để ý, cứ theo quy định này. Gia đình tôi ở Hà Nội và thỉnh thoảng cũng qua nhà bố mẹ. Mặc dù bố mẹ tôi không phản đối, nhưng có vẻ buồn khi tôi không ăn tết cùng ông bà. Nhiều lần, trước lễ, bố mẹ hỏi tôi đi đâu, có lẽ họ cũng muốn con cháu về chơi. Khi tôi đề nghị ở lại ăn tết với ông bà ngoại vài ngày rồi mới về nội, chồng tôi khá ngạc nhiên và khẳng định rằng con gái lấy chồng phải theo chồng. Tôi bực bội vì cảm thấy bị phân biệt và chồng tôi lại dỗi.
Để giữ hòa khí gia đình, đặc biệt trong dịp Tết, tôi thường làm theo ý chồng. Tôi cảm thấy buồn vì không thể chăm sóc cho bố mẹ, trong khi chồng lại xem đó là điều hiển nhiên. Bố mẹ tôi, dù không bắt buộc con cái về thăm, cũng có thể cảm thấy buồn lòng khi thấy con gái lo lắng cho nhà chồng. Tôi đang tìm cách cân bằng việc chăm sóc bố mẹ hai bên, vì không thể chỉ lo cho gia đình chồng mà bỏ quên bố mẹ mình.
Source: https://afamily.vn/nghi-le-chong-toi-chi-muon-ve-nha-noi-20230902114155366.chn