"Ngớ ngẩn để... giữ vợ!"
Trước khi lấy vợ, anh rất phong độ với chiều cao lý tưởng và thân hình cân đối. Nhưng nhờ tài nấu ăn ngon của vợ, anh dần tăng cân và được gọi là Múi mít. Vợ anh, Hột mít, nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, nhưng từ khi mang bầu, cô trở nên tròn trịa và bị chồng gọi là Hột mít. Dù Hột mít có phần "xộc xệch", Múi mít vẫn luôn chăm sóc và yêu thương như hồi mới yêu. Anh thường vào bếp phụ vợ, đút con ăn và làm cho thằng nhóc cười. Một lần, một đồng nghiệp của Múi mít đã kể với Hột mít rằng chồng cô đã từ chối một cô gái tán tỉnh và nói "Vô duyên cho vợ tui nhờ!" khi bị cô đó làm phiền.
Anh thẳng thắn nói: “Vô duyên cho vợ tui nhờ!” và chấp nhận bị ghét, vì anh tin đó là cách tốt nhất để giữ vợ và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Anh muốn có sự tôn trọng từ vợ, để cô không nghĩ đến người đàn ông khác. Múi mít không phải lần đầu bị gọi là “vô duyên”, vì sự hấp dẫn của người đàn ông trí thức khiến nhiều phụ nữ bị cuốn hút. Ngay cả khi Múi mít đứng đắn, vẫn có nhiều người phụ nữ “xáp vô”. Gần đây, một cô gái xinh đẹp đã dọn vào căn hộ đối diện, và khi Hột mít đi công tác, Múi mít đã giữ con ở nhà. Tối hôm đó, cô hàng xóm gõ cửa xin chanh để pha nước uống.
Cô ta gõ cửa nhà Múi mít để tâm sự nhưng bị anh mắng là vô duyên khi đề nghị cô gọi chị nhà bên. Múi mít cười và đóng cửa vào nhà ngủ với con. Sáng hôm sau, bà giúp việc kể lại câu chuyện cho Hột mít, khiến nàng cười tủm tỉm. Múi mít lo sợ mất vợ, luôn chu đáo chuẩn bị áo mưa và theo dõi xe cộ để vợ an toàn. Anh hiểu rằng trong hôn nhân, việc giữ gìn tình cảm là rất quan trọng, không thể chủ quan.
Múi mít thường trêu vợ rằng trong thời buổi đất chật người đông, đàn ông dễ mất vợ nếu không cẩn thận. Anh hiểu rằng một người đàn ông tốt không chỉ mang tiền về mà còn cần chăm sóc gia đình, biết làm việc nhà và có trách nhiệm trong hôn nhân. Có những người cho rằng không cần phải giữ vợ vì đã thuộc về mình, hoặc tự tin về sự chung thủy của vợ. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó là sai lầm, vì nếu không có sự giữ gìn, hôn nhân sẽ thiếu động lực phát triển. Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình cần vun đắp.
Trên hành trình, nếu không biết cách giữ gìn mối quan hệ, người ta sẽ phải đối diện với mất mát.
Source: https://afamily.vn/vo-duyen-de-giu-vo-20141205041441860.chn