"Ngỡ ngàng khi phát hiện bí mật động trời mà vợ giấu kín suốt 14 năm"
Hôm qua, tôi bất ngờ phát hiện ra một bí mật lớn mà vợ tôi giấu kín suốt 15 năm. Sau khi chia tay mối tình đầu, tôi kết hôn với vợ, ban đầu chỉ để "lấp chỗ trống". Dù vợ tôi kém tôi 2 tuổi và bị vô sinh không rõ nguyên nhân, tôi đã yêu thương cô ấy thật lòng. Vợ không chỉ là người bạn đời mà còn là hỗ trợ quan trọng trong công việc của tôi. Chúng tôi vẫn chưa có con, và tôi đã nhiều lần khuyên vợ nên xem xét việc nhận con nuôi hoặc thụ tinh ống nghiệm khi thấy vợ đau buồn vì mong mỏi có con.
Vợ tôi không chịu nhận con nuôi hay thụ tinh ống nghiệm vì sợ mất con. Sau 15 năm không có con, ban đầu tôi cũng buồn, nhưng rồi tôi nhận ra rằng vợ chồng vẫn có thể hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi dành nhiều thời gian cho nhau, đi du lịch và làm điều mình thích. Tôi không còn áp lực về chuyện con cái và luôn quan tâm đến vợ, trong khi vợ cũng chăm sóc tôi. Chúng tôi hài lòng với hiện tại và tôi chưa bao giờ phản bội vợ.
Vợ tôi luôn chung thủy và hôm qua cô ấy thông báo sẽ đi Hải Phòng dự đám cưới bạn thân. Tôi muốn đi cùng nhưng cô ấy không cho vì đám cưới nhỏ. Khi về nhà và vợ chưa về, tôi dọn dẹp và tình cờ phát hiện một lá thư cũ từ người yêu cũ của mình trong phòng làm việc của vợ. Lá thư này được gửi khi tôi mới kết hôn khoảng 7-8 tháng, khiến tôi sững sờ.
Tôi muốn tìm lại người cũ để nhận con ngoài giá thú và trở thành một người cha thực sự. Trong thư, cô ấy thông báo rằng sau khi chia tay, cô phát hiện mình mang bầu và nếu tôi còn yêu, hãy quay lại chăm sóc con. Nếu không, cô sẽ tự nuôi con. Đọc thư mà tôi bàng hoàng, vì vợ tôi đã giấu bức thư này suốt mười mấy năm. Tôi băn khoăn về việc vợ tôi có thể không thể sinh con nên mới ngăn cản tôi làm cha. Tối qua, vợ tôi về từ đám cưới và vui vẻ kể chuyện, nhưng tôi lại đầy tâm sự. Tôi muốn đối chất với vợ nhưng sợ làm cô tổn thương, trong khi tôi vẫn khao khát được làm cha đứa bé.
Tôi nên làm gì để không làm tổn thương đến bất kỳ người phụ nữ nào?


Source: https://afamily.vn/chet-sung-khi-phat-hien-vo-giau-bi-mat-dong-troi-suot-14-nam-nay-20150129051134883.chn