"Ngỡ ngàng khi thấy vợ tự giới thiệu mình là 'anh xe ôm' khi tôi đến đón"
Tôi tên Quang, 35 tuổi, làm nhân viên văn phòng với mức lương 8 triệu mỗi tháng. Do công việc không bận rộn, tôi có nhiều thời gian hơn vợ, thường đưa đón con đi học và làm việc nhà, trong khi vợ tôi rất bận rộn và không làm việc nhà. Trước đây, chúng tôi đã phân chia rõ ràng công việc: tôi chăm sóc gia đình, còn vợ kiếm tiền. Gần đây, tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng rạn nứt. Vợ tôi không bao giờ đăng ảnh gia đình trên mạng xã hội, chỉ chia sẻ hình ảnh cá nhân ở những nơi sang trọng. Khi hỏi, vợ chỉ nói không thích chia sẻ chuyện riêng tư.
Vợ tôi thường xúc phạm tôi mỗi khi có mâu thuẫn, nói rằng tôi không có quyền lên tiếng vì không kiếm ra tiền, khiến tôi rất xấu hổ trước con. Cô ấy cũng không cho tôi tham gia vào các công việc quan trọng trong nhà. Gần Tết, vợ tôi rất bận rộn và tối qua, khi tôi đến đón cô ấy sau khi nhậu với đồng nghiệp, tôi nghe thấy cô ấy gọi tôi là "anh xe ôm". Tôi không hiểu vì sao vợ lại đối xử với mình như vậy. Tôi muốn nói chuyện để vợ hiểu rõ hơn về giới hạn và mong được tôn trọng hơn. Mọi người có lời khuyên gì cho tôi không?


Source: https://afamily.vn/den-don-vo-toi-kinh-ngac-vo-cung-khi-nghe-thay-co-ay-gioi-thieu-minh-la-anh-xe-om-20210129142601106.chn