Ngỡ ngàng phát hiện người yêu cũ vẫn nhớ nhung chồng mình, vợ trẻ vô tình buông lời và nhận kết cục đắng lòng.
Vợ chồng tôi đã sống chung được 3 năm mà không gặp phải mâu thuẫn lớn nào, dù thỉnh thoảng có cãi nhau nhỏ. Chồng tôi khá nóng tính nhưng chưa bao giờ đánh tôi. Cuộc sống vợ chồng nhìn chung rất tốt đẹp, không có gì chê trách lẫn nhau. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy khó chịu vì người yêu cũ của chồng, Hương. Cô ấy tỏ ra thân thiết với chồng tôi và gia đình chồng, đồng thời có thái độ coi thường tôi. Hương và chồng tôi đã yêu nhau từ năm thứ ba đại học, nhưng họ chia tay sau hơn một năm khi Hương chọn kết hôn với người giàu có hơn.
Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn về cô người yêu cũ Hương ngay trong ngày cưới. Dù tôi đứng cạnh chồng, Hương vẫn ôm vai anh và liếc nhìn tôi với vẻ coi thường. Khi chụp ảnh, cô ấy tự giới thiệu mình là người yêu cũ của chồng tôi, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Sau đó, Hương lại chủ động chở con đến nhà chồng tôi chơi. Khi tôi niềm nở tiếp đón, cô ấy lại tỏ ra lạnh lùng với tôi nhưng lại chào hỏi bố mẹ chồng rất thân thiết. Khi chồng tôi về, Hương chạy ra đón anh như một người vợ và tiết lộ rằng chồng cô ấy đuổi cô ra khỏi nhà vì biết cô còn thương anh.
Hương hỏi tôi có cho cô ấy ở nhờ không, tôi không thể tin vào tai mình nhưng giữ thể diện cho chồng nên im lặng. Tối hôm đó, khi hai vợ chồng tôi ở trong phòng, tôi nhắc nhở anh nhưng anh cho rằng Hương chỉ đùa. Hằng vài tháng, Hương lại đến thăm chồng tôi và luôn nhận lời khi có ai mời ăn cơm, nhưng cô ấy chỉ thân thiện với mọi người, còn tôi thì không. Tôi đành nhịn để giữ hòa khí. Gần đây, Hương còn lén lút nói với em chồng tôi về việc tại sao chồng tôi lại lấy một người vợ quê mùa như tôi. May mắn là em chồng không thích Hương và đã cảnh báo tôi. Hôm qua, tôi nghe chồng nói chuyện điện thoại với Hương, trong đó anh đã nói những câu khiến bất cứ người vợ nào cũng phải tức giận.
Dù tôi đứng gần đó, tôi đã thẳng thắn nói với chồng về thái độ thiếu tôn trọng của anh và người yêu cũ. Chồng tôi nổi giận, cho rằng tôi ghen tuông vô lý. Trong lúc cãi nhau, tôi đã lỡ mồm chê bai Hương, và ngay lập tức anh ta tát tôi liên tiếp. Khi tôi chống cự, anh ta còn định bóp cổ tôi. Em chồng lại một lần nữa phải can thiệp. Tôi vẫn còn sốc và không biết liệu tôi đã quá đáng với Hương hay chồng tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy. Liệu tôi phải chịu đựng tình cảnh này mãi sao?


Source: https://afamily.vn/am-uc-vi-nguoi-yeu-cu-cua-chong-co-y-pha-hoai-gia-dinh-vo-tre-lo-loi-dong-cham-lien-bi-danh-khong-thuong-tiec-20181006184808491.chn