"Ngỡ ngàng trước lý do chồng bất ngờ chiều chuộng vợ con sau buổi họp lớp"
Tôi tin rằng nhiều bà mẹ cũng từng than thở vì chồng như tôi. Chồng tôi, một giảng viên đại học, lười biếng và không giúp đỡ gì trong nhà. Sau khi có con, tôi càng bận rộn hơn, không có thời gian chăm sóc bản thân. Trong khi chồng vẫn thoải mái đi nhậu và tụ tập bạn bè. Thế nhưng, sau một buổi họp lớp, anh bỗng nhiên thay đổi, chủ động đưa đón con, giúp tôi làm việc nhà. Cuộc sống gia đình trở nên suôn sẻ hơn, và nhờ sự hỗ trợ của chồng, tôi cũng cảm thấy tinh thần tốt hơn.
Chồng tôi gần đây trở nên ngọt ngào và quan tâm đến tôi hơn, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và trẻ đẹp hơn. Tuy nhiên, khi gặp lại một cô bạn cũ của chồng tại một cuộc họp bảo hiểm, tôi sốc khi biết lý do đằng sau sự thay đổi của anh. Cô ấy kể rằng chồng tôi đã gặp người yêu cũ trong một dịp họp lớp, và đã chủ động xin số điện thoại của cô ấy. Nghe điều này, tôi cảm thấy bực bội và thất vọng, khi cô ấy còn chê bai chồng tôi về ngoại hình và thói quen xấu của anh.
Cả lớp đều ngỡ ngàng trước hành động của người yêu cũ chồng tôi, còn anh thì ngượng ngùng và sớm rời đi. Tôi rất sốc và tức giận khi phát hiện anh chỉ đối tốt với gia đình sau khi bị người cũ chê bai. Nếu người cũ không như vậy, có lẽ giờ anh đã có bồ nhí. Từ ngày đó, nhìn thấy chồng là tôi lại bực bội. Giờ tôi không biết nên cảm ơn hay nguyền rủa buổi họp lớp đó. Các mẹ nghĩ tôi có nên xử lý chồng để anh không còn mơ tưởng đến bồ bịch nữa không?



Source: https://afamily.vn/toi-da-soc-cang-soc-hon-khi-biet-ly-do-sau-buoi-hop-lop-chong-bong-dung-chieu-vo-thuong-con-2018112713591086.chn