"Ngỡ rằng giả vờ mang thai sẽ lừa được chồng, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật về anh"
Tổng đài "Dốc hết trái tim" trên Afamily lắng nghe và giải đáp mọi tâm tư của phụ nữ. Tại đây, chị em có thể chia sẻ không chỉ về tình yêu và hôn nhân mà còn về ước mơ, hoài bão và những câu chuyện đời mình. Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự và sẽ nhận lại hình ảnh minh họa từ Tổng đài, hy vọng đây sẽ là nơi chị em tin tưởng. Gửi tâm sự của bạn qua email phunulaphaitheafamily.vn.
Trong 5 năm hôn nhân, tôi và chồng thường xuyên bất hòa do chưa có con. Tôi đã đề nghị anh đi khám sức khỏe sinh sản nhưng anh từ chối, cộng thêm áp lực từ gia đình khiến mối quan hệ ngày càng căng thẳng. Tôi cảm thấy chán nản, như sống cùng người lạ. Có lần, khi tôi về muộn, anh còn ghen tuông và chửi mắng tôi.
Chồng tôi đã ném điện thoại xuống đất vỡ, do áp lực từ gia đình hai bên và vì anh là con một, việc có con trở thành gánh nặng. Tôi đã đề xuất thụ tinh ống nghiệm nhưng anh từ chối. Để che giấu, tôi đã giả mang thai bằng cách dùng que thử trứng. Khi tôi cho anh xem kết quả, anh không vui mà lại đấm vào bụng tôi, nói tôi là loại đàn bà lăng loàn. Tôi ngất xỉu và khi tỉnh lại, anh khóc và xin lỗi, thú nhận mình bị vô sinh từ lâu nhưng không dám nói. Tôi quyết định ly hôn, và Hướng Dương cho rằng tôi không nên chần chừ.
Hôn nhân trở nên vô nghĩa khi không có con cái và tình cảm ràng buộc. May mắn thay, bạn đã biết sự thật và quyết định ra đi là đúng. Hãy sống tích cực và tươi đẹp hơn từ hôm nay. Nếu có thể, hãy làm mẹ, đó là thiên chức tuyệt vời của phụ nữ. Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc!


Source: https://afamily.vn/cu-tuong-gia-vo-co-bau-la-qua-duoc-mat-chong-cuoi-cung-toi-ta-hoa-khi-biet-su-that-ve-anh-20180331114337847.chn