Ngoại Tình Của Quý Bà: Những Tình Huống Dở Khóc Dở Cười
Khi đàn ông tìm kiếm tình một đêm hay "bóc bánh trả tiền", thì phụ nữ, đôi khi, lại đắm chìm trong những mối tình ngoài luồng, tin rằng họ đã tìm thấy tình yêu đích thực. Dù đã qua tuổi hồi xuân, phụ nữ 60 vẫn khao khát yêu đương. Ví dụ, bà Kim Thư, phu nhân của một doanh nhân nổi tiếng, gây bất ngờ khi có bồ trẻ bên ngoài. Dù chồng bà, 63 tuổi, vẫn phong độ và lịch thiệp, bà vẫn giữ được vẻ trẻ trung và quý phái, khiến hàng xóm không thể tin vào câu chuyện của bà.
Hai con trai bà Thư đã có gia đình ổn định, nhưng bà vẫn không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chồng bận rộn với công việc nên ít quan tâm đến bà. Là một nghệ sĩ cải lương, bà Thư luôn khao khát yêu thương. Để khỏa lấp sự thiếu thốn, bà tham gia các hoạt động như học nhảy, mát xa, và nghe nhạc. Bà cũng bắt đầu tập thể dục, từ đi quanh vườn đến đi bộ xa hơn mà chồng không hay biết. Ông không nghi ngờ gì về việc bà có thể ngoại tình, trong khi bà đã dành thời gian tìm kiếm một mối quan hệ mới cho mình.
Dù ngoại tình không phải việc tốt, bà Thư là một quý bà được ngưỡng mộ, nên nhân tình của bà phải xứng tầm. Bà không muốn yêu người bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn, vì bà tin rằng chỉ người trẻ mới có thể làm trái tim bà sống lại. Bà thường đến phòng trà để tìm kiếm một trái tim đồng cảm. Sau hơn một tháng giao lưu, bà đã tìm được một thanh niên 25 tuổi, trưởng phòng của một công ty thiết kế game, người hiểu và đồng cảm với bà. Bà Kim Thư cảm thấy hạnh phúc và tin rằng mình đã tìm được tình yêu mà bấy lâu bà khao khát.
Bà Thư ngần ngại vì tuổi tác, khi hơn Kiên tới 35 tuổi. Dù vậy, tình cảm của Kiên với những hoa và nến lung linh đã xóa tan lo lắng trong lòng bà. Bà bắt đầu đắm chìm trong tình yêu, được Kiên chiều chuộng và mua sắm thoải mái. Bà cũng thường xuyên thăm bạn bè để có thời gian bên người tình. Tuy nhiên, sau ba tháng, Kiên thông báo công ty anh gặp khó khăn và không thể tiếp tục yêu đương. Lo sợ mất Kiên, bà Thư đề nghị giúp anh mở công ty riêng, bà sẽ lo vốn.
Sau vài lần từ chối, Kiên đồng ý giúp đỡ bà Thư, nhưng bà cảm thấy nghi ngờ mình bị lợi dụng. Những cuộc hẹn của họ chuyển từ những nơi sang trọng sang quán vỉa hè, cuối cùng là công viên gần nhà. Bà Thư không hài lòng vì cảm thấy tình yêu của mình quá tầm thường. Khi nhận ra mình bị lừa, bà yêu cầu chia tay và đòi lại tiền. Kiên đe dọa sẽ phá nát gia đình bà nếu không chia tay trong im lặng. Không muốn mất trắng, bà không đồng ý, dẫn đến việc tin đồn ngoại tình của bà lan rộng. Chồng và con cái bà sốc trước sự việc, danh tiếng của bà tan vỡ sau cuộc tình chóng vánh.
Kế hoạch ngoại tình của phụ nữ thường dễ bị phát hiện vì họ khó giấu được cảm xúc. Trong khi đàn ông có thể chấp nhận quan hệ với người không yêu, phụ nữ lại không thể. Yêu một người khác ngoài chồng khiến họ khổ tâm. Bà Dung, 52 tuổi, đang dằn vặt vì nảy sinh tình cảm với một người đàn ông không phải chồng mình.





Source: https://afamily.vn/chuyen-ngoai-tinh-cua-quy-ba-va-nhung-pha-hai-huoc-2012021601004811.chn