"Ngôi nhà cha tôi đã bỏ đi, giờ đây ông lại khẩn cầu để có được nó"
Mình mong mẹ tìm được một người yêu thương nhưng vẫn chưa có ai phù hợp. Mình chỉ muốn mẹ được bù đắp cho những thiếu thốn tình cảm. Đọc bài "Đứt từng khúc ruột" của Memillo, mình thấy gia đình bạn giống gia đình mình. Bố mình không chung thủy từ khi mình còn nhỏ, thường chở mình đến nhà của người tình. Đến 10 tuổi, mình mới hiểu ra. Bố cặp với nhiều người và từng lấy hơn 100 triệu đi chơi với bồ. Mẹ vì thương bọn mình nên cố chịu đựng, chỉ có bà nội luôn bênh vực mẹ. Gia đình mình chuyển vào Nam năm 1999, sống 6 năm kinh tế sa sút nhưng bố vẫn cố gắng. Sau một lần công tác, bố trở về và thay đổi hoàn toàn.
Bố mình ngày càng ăn diện và chú ý đến vẻ ngoài hơn. Từ khi mình còn nhỏ, bố đã lăng nhăng. Năm 2006, bố về Bắc làm thượng thọ bà và vắng mặt 2 tháng, dù mẹ đã gọi nhiều lần. Khi bố trở về, ông đưa cho mẹ tờ đơn ly hôn và tuyên bố muốn tìm hạnh phúc mới. Hai ngày sau, mẹ bình tĩnh hỏi mình sẽ ở với ai nếu họ ly hôn. Mình ngây thơ cười nói, nhưng thấy mẹ khóc. Cuối tuần đó trở nên địa ngục với mình, khi mẹ đau khổ trên giường. Mẹ quyết định để bố đi, chia tài sản đôi. Mẹ vay tiền để mua lại tài sản của bố, phải gánh nặng tài chính và nỗi đau tinh thần. Trong năm đó, mẹ gầy đi và già hơn, nhiều lần mình thấy mẹ bị thương ở đầu gối, rất xót xa.
Mẹ kể rằng mẹ đã phải chạy nhanh để cứu heo con khỏi bị đè, nhưng bị trượt ngã do trời mưa. Mình không dám đi học thêm, chỉ mượn bài bạn để chép vì thương mẹ. Hai năm sau, mẹ trả hết nợ và mở quán ăn nhỏ. Mình học cao đẳng và có công việc ổn định, càng thương mẹ hơn. Về bố, sau khi nhận tiền từ mẹ và bán đất, ông trở về Hà Nội với tình nhân, rồi lại kết hôn và ly hôn với người khác. Bảy năm bố không liên lạc, chỉ năm ngoái gọi và muốn hàn gắn với mẹ, nhưng mẹ rất hận ông vì đã đẩy mẹ vào nợ nần. Mẹ nói bố chỉ trở về khi hết tiền, không bao giờ thay đổi được bản tính.
Mẹ mình nói bố đã vì tiền mà khiến mẹ rơi vào nợ nần, giờ không còn tiền lại muốn quay về. Bố đã mải tìm kiếm hạnh phúc xa xôi mà quên mất hạnh phúc ngay trước mắt. Ngôi nhà bố từng rời bỏ giờ phải cầu xin để có lại. Dù vậy, mẹ không nghĩ đến việc chấp nhận bố trở về. Hiện mẹ sống một mình vì mình đi làm xa, thỉnh thoảng về thăm, chắc mẹ buồn lắm. Mình muốn mẹ có một người yêu thương, nhưng chưa tìm được ai phù hợp. Mình chỉ mong mẹ được bù đắp yêu thương mà chưa bao giờ có. Có lẽ mình sẽ phải tìm chồng cho mẹ.


Source: https://afamily.vn/tam-su/ngoi-nha-bo-toi-ruong-ray-de-di-gio-ong-lai-cau-xin-de-co-no-2014091508551448.chn