Ngôi nhà lý tưởng trong mắt một nàng dâu xinh đẹp
Khác với nhiều người, Nhung xem gia đình chồng như gia đình ruột của mình và tự hào về họ. Chồng cô, Nguyễn Thanh Tùng, 29 tuổi, làm kinh doanh, và cả hai đã yêu nhau 7 năm trước khi kết hôn, nên rất hiểu nhau. Dù cuộc sống hôn nhân có lúc khó khăn, nhưng nhờ sự hậu thuẫn từ bố mẹ chồng, họ vượt qua nhanh chóng. Nhiều cô gái lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, nhưng Nhung lại thấy gia đình chồng không chỉ tốt mà còn hoàn hảo.
Hà Nhung, trong bức ảnh bên trái, cùng gia đình chồng. Cô sinh ra trong một gia đình trí thức ở Hòa Bình, được bố mẹ yêu thương nhưng cũng rất đảm đang. Trước khi về nhà chồng, cô được dạy cách sống đúng đạo làm con và yêu thương gia đình chồng. Khi làm dâu, Nhung đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới nhờ sự thân thiện của gia đình chồng. Bố chồng cô, bác Nguyễn Tiến Giỏi, 56 tuổi, là người đàn ông đáng kính, yêu thương gia đình và sống mẫu mực. Ông rất vui vẻ, dễ gần và thông minh.
Nhung tự hào chia sẻ về sự quan tâm của bố mẹ chồng dành cho nhau từ những ngày đầu gặp gỡ. Những hành động nhỏ nhưng đầy tình cảm của họ khiến Nhung mong muốn vợ chồng mình cũng có được tình yêu như vậy. Bố chồng Nhung sống giản dị, nhưng rất cưng chiều con cái. Trong một lần đi nghỉ biển, mặc dù ông thích khám phá và bơi lội, nhưng vẫn ở bên mẹ chồng để bà không cảm thấy buồn.
Nhung cảm thấy ấm lòng và ngưỡng mộ khi thấy hai cụ ríu rít như đôi uyên ương. Ông sống giản dị nhưng rất cưng chiều con cái, coi chúng như bạn bè và tôn trọng ý kiến của từng người. Dù đã lớn tuổi, ông vẫn có kiến thức vượt trội về nhiều lĩnh vực, điều này khiến bà ngoại của chồng Nhung rất quý mến ông. Cuối tuần, dù bận rộn, ông bà luôn dành thời gian cho gia đình để cùng nhau ăn những bữa cơm ấm áp, gắn kết các mối quan hệ. Mẹ chồng Nhung, bác Nguyễn Thị Kim Liên, 53 tuổi, là giáo viên tâm lý, luôn là người Nhung tìm đến để chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống vợ chồng và công việc.
Nhung rất hạnh phúc khi nghe mẹ tự hào khoe rằng bà có 4 người con và không phân biệt con dâu hay con rể. Bà yêu thương và luôn động viên các con. Nhung nhớ lại kỷ niệm khi cô còn là bạn gái của con trai bà, cô bị sốt và phải nhập viện, giấu bệnh tình để không làm bố mẹ lo lắng. Chồng và em chồng chăm sóc cô, và khi mẹ chồng biết chuyện, bà đã khóc và nói với chồng rằng Nhung như con ruột của bà. Tình cảm đó đã gắn kết Nhung với gia đình chồng từ sớm, khiến cô cảm thấy như con gái của mẹ chồng. Trong mắt Nhung, mẹ chồng luôn là người hòa giải mỗi khi vợ chồng cô xảy ra mâu thuẫn.
Bà thường phân tích đúng sai và hướng dẫn vợ chồng Nhung rút kinh nghiệm, giúp họ nhanh chóng làm lành và khôi phục không khí gia đình. Dù nhiều người nói về mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, nhưng Nhung chưa bao giờ cảm thấy xa cách hay khó khăn trong gia đình chồng. Cô chia sẻ: "Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt, từ khi mình còn là người yêu của con trai mẹ. Mình rất quý mẹ chồng."






Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nha-chong-hoan-hao-trong-mat-1-nang-dau-xinh-dep-201310605757831.chn