"Người chồng hiền lành chiều chuộng vợ sau đám cưới và cái kết bất ngờ..."
Kiên và Loan nên duyên nhờ tình bạn giữa gia đình hai bên. Kiên, giám đốc hiền lành nhưng chưa từng có tình yêu, kết hôn với Loan, nhân viên công sở đã đến tuổi lập gia đình. Nhờ sự tác hợp của phụ huynh, cặp đôi nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Cuộc sống vợ chồng ban đầu rất hạnh phúc, Kiên chăm sóc Loan chu đáo, nấu ăn và chuẩn bị bữa sáng cho vợ. Khi Loan phàn nàn về việc rửa chén, Kiên mua máy rửa chén để cô có thêm thời gian thư giãn. Bố mẹ Loan lo lắng khi thấy Kiên chiều chuộng quá mức, nhưng Kiên khẳng định rằng anh sẽ luôn yêu thương và chăm sóc vợ. Cuối cùng, Loan trở nên hư hỏng vì được chiều quá.
Cô bắt đầu cằn nhằn khi mọi việc trong nhà không vừa ý, thường xuyên bắt bẻ Kiên, thậm chí ngay cả khi có nhân viên của chồng ở nhà. Từ đó, mọi người trong công ty bắt đầu đồn rằng nhà sếp có "sư tử Hà Đông". Tuyết, thư ký giỏi của Kiên, đã thích anh từ lâu nhưng không được đáp lại. Khi biết Kiên cưới Loan, Tuyết càng không yên lòng. Trong một buổi họp, Kiên quên tài liệu và cử Tuyết về nhà lấy. Khi nhận tài liệu từ Loan, Tuyết nhẹ nhàng nói rằng Kiên rất tự hào về vợ, khiến Loan cứng đờ và chỉ biết cười gượng.
Tuyết cầm tập hồ sơ, mỉm cười xảo quyệt rồi quay đi. Loan tức giận đóng cửa, suy diễn rằng chồng xấu hổ khi làm việc nhà nên mới nói dối thư ký. Sau cuộc họp, Kiên về nhà mệt mỏi và thấy vợ đang cau có. Anh chỉ muốn tắm cho tỉnh, nhưng Loan lại gây sự, cho rằng anh xấu hổ khi phải làm việc nhà. Kiên khó hiểu, còn Loan lớn tiếng trách móc về việc cô là một người vợ tồi tệ, không đảm đang và luôn bắt anh làm việc nhà. Kiên quát lên, hỏi Loan đã nói đủ chưa và thừa nhận những điều cô muốn. Sau đó, anh lái xe đi, để lại Loan ngỡ ngàng.
Điện thoại Kiên reo, Tuyết ngọt ngào mời anh đến uống rượu. Kiên không thể từ chối và nhận lời. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy với cơn đau đầu, thì vợ mỉa mai về việc anh say rượu và bị thư ký đưa về. Loan nghi ngờ và muốn ly hôn, cho rằng Kiên đã chán cô. Kiên im lặng, nhưng khi cô càng tức giận, anh mệt mỏi đồng ý theo ý cô. Loan bất ngờ và tát Kiên, nói rằng cô cũng không hạnh phúc khi sống với anh. Kiên cảm thấy chán nản vì sự đối xử của vợ.
Source: https://afamily.vn/anh-chong-hien-lanh-nuong-chieu-vo-tu-khi-cuoi-ve-va-cai-ket-2017060811024465.chn