Người chồng phục hồi trí nhớ vợ sau cơn đột quỵ nhờ sức mạnh của tình yêu
Theo South China Morning Post, ngày 18/2/2022, ông Tang Huaxiang, 67 tuổi, bất ngờ bị đột quỵ, làm mất toàn bộ ký ức, chỉ còn nhớ vợ mình, bà Wei Shenlian, 65 tuổi. Bà Wei nhớ lại khoảnh khắc tồi tệ khi chồng không nhận ra bất kỳ ai ngoài bà. Sau 40 ngày điều trị tại bệnh viện ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, ông Tang bị tổn thương nghiêm trọng não bộ, trí tuệ suy giảm tương đương trẻ 2 tuổi, không thể nói hoặc đi. Để hỗ trợ chồng phục hồi, bà Wei đã tạo một cuốn sổ tay nhỏ dạy ông các ký tự và con số tiếng Trung, giúp ông dần nhận biết và học nói lại.
Bà Wei cho biết chồng bà đã có thể nói tên mình và viết một số chữ số. Ban đầu, việc dạy chồng rất khó khăn, bà phải nắm tay ông để hướng dẫn. Ngày qua ngày, bà kiên nhẫn như nuôi dạy một đứa trẻ, vì ông thường quên ngay những gì được dạy. Sau cơn đột quỵ, chồng bà không nhận ra các thành viên trong gia đình, nên bà phải giới thiệu lại cho ông. Bà cũng dạy chồng cách đi lại, và sau hơn 3 tháng, ông đã có thể đi lại chậm rãi. Bà Wei cảm nhận được chồng hiểu sự nỗ lực của mình và khẳng định rằng họ là những người đồng hành tốt nhất khi già đi. Bà sẽ luôn chăm sóc và đưa ông đi bất cứ nơi đâu.
Câu chuyện của vợ chồng bà Wei nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và xúc động, cho rằng nó khơi dậy niềm tin vào tình yêu. Một cư dân mạng nhận xét: “Chăm sóc người khác là niềm vui khi thấy người yêu bên cạnh mỗi sáng.” Người khác cũng chia sẻ: “Ông ấy quên mọi thứ, chỉ nhớ đến tình cảm dành cho vợ.”
Source: https://afamily.vn/nguoi-chong-chi-con-nho-vo-sau-con-dot-quy-va-qua-trinh-hoi-phuc-nho-tinh-yeu-20220621164411448.chn