"Người Chồng và Những Khoảnh Khắc Dở Khờ Khó Quên"
Vợ chồng Huyền và Thư Thái Bình bằng tuổi, yêu nhau từ cấp III và kết hôn sau gần 10 năm. Huyền cho biết, vì cùng tuổi nên Thư vẫn giữ tính cách trẻ con sau khi cưới, khiến cô vừa bực vừa buồn cười. Mặc dù đã có con gái chuẩn bị vào lớp 1, Thư vẫn xưng cậu - tớ với Huyền, điều này khiến nhiều người cười. Huyền đã cố gắng để Thư gọi mình bằng anh, nhưng Thư vẫn quen cách xưng hô cũ. Tuy nhiên, Huyền thấy cách gọi này không có vấn đề gì. Thư cũng rất tôn trọng ý kiến của Huyền và luôn hỏi ý kiến cô về mọi việc, nhưng cách hỏi của Thư thì rất đặc biệt.
Gần đây, lão đòi đổi sang Iphone 6 và hỏi mình xin ý kiến. Lão muốn mua điện thoại mới nhưng xin miễn đóng thuế 1-2 tháng. Nghe xong, mình không muốn đồng ý nhưng vẫn phải cười, lão bảo cười là đồng ý. Một lần khác, Thư hỏi Huyền có nên gán máy ảnh cũ để mua máy mới không. Huyền không đồng ý, lão lại nói đùa về việc nhà chỉ ăn thịt, không có thịt treo. Mình thấy buồn cười vì lão cứ pha trò, làm cho cuộc sống vợ chồng họ lúc nào cũng vui vẻ. Huyền nói Thư tính trẻ con nhưng hài hước, nên họ hiếm khi cãi nhau, chỉ có chút xích mích mà lão luôn biết cách làm cho Huyền hết giận.
Thư có thói quen gọi điện cho vợ mỗi chiều trước khi về nhà để hỏi xem Huyền có đi chợ hay đón con. Nếu Huyền đón con, Thư sẽ đi chợ và hỏi vợ muốn ăn món gì, rồi kết thúc bằng câu "Tuân lệnh. Tớ tiếp chỉ ngay!". Những cuộc gọi này luôn khiến Thư buồn cười, và các đồng nghiệp trong công ty cũng thích thú nghe. Huyền cảm thấy may mắn khi lấy chồng bằng tuổi, cuộc sống của họ luôn tràn đầy tiếng cười. Cũng có Vân Anh ở Hà Nội, chồng cô dù hơn 5 tuổi nhưng rất trẻ con. Vân Anh chia sẻ rằng chồng cô thường thoải mái và chỉ giúp khi cần, còn lại thì thích xem phim và cười đùa.
Đột nhiên, có những ngày chồng mình về nhà nổi giận, tranh nấu cơm, rửa bát, giặt giũ và quét dọn, rồi mặt hằm hằm chất vấn về mọi thứ. Mình sợ xanh mắt, phải hỏi tại sao anh lại như vậy. Cuối cùng, anh thừa nhận mình ốm, rồi đổ gục vào người mình, thở hổn hển, và bắt đầu đòi hỏi chăm sóc như trẻ con. Mình cười lăn lộn vì thấy anh mạnh mẽ mà giờ lại nhắng nhít. Một lần khác, chồng Vân Anh đi công tác xa bị ngã, cũng gọi điện về nũng nịu đòi vợ chăm sóc, khiến Vân Anh nhớ lại lần anh nghiêm túc đòi cô vào chăm sóc, không thì sẽ thuê người mát xa.
Mình tưởng hắn bị nặng lắm, nhưng cuối cùng chỉ là tính thích làm nũng. Ngã nhẹ, vẫn đi lại được, hắn cười hề hề. Tiện thể đi du lịch, mình cũng chịu hắn. Theo Vân Anh kể, chồng cô có thói quen bắt vợ hôn tạm biệt trước khi đi làm và khi về. Hôm nào mình quên, hắn lại kéo tay, vênh má hoặc chu mỏ đợi hôn như các em xì tin. Mình bảo sao không hôn trước, hắn nói nếu không hôn thì thuê người khác. Dù đôi lúc thấy phiền, nhưng cũng vui vì vợ chồng cười suốt ngày.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/duc-lang-quan-va-nhung-khoanh-khac-nhang-nhit-kho-do-20150221012835140.chn