Người đàn ông gắn bó hơn 20 năm bên mộ vợ đã khuất.
Rocky Abalsamo sẽ không phải rời xa vợ mình nữa. Câu chuyện của ông, người đã dành 7 năm đến thăm mộ vợ Julia Echeverria Abalsamo tại nghĩa trang St. Joseph, được báo chí đưa tin lần đầu vào tháng 12 năm 2000. Ở tuổi 84, ông đã cầu nguyện bên mộ bà trong mọi điều kiện thời tiết, từ mưa gió đến bão tuyết. Rocky qua đời ở tuổi 97 vào ngày 22 tháng 1 vừa qua, sau thời gian sức khỏe suy giảm. Ông và vợ gặp nhau khi còn trẻ tại một quán cà phê và đã có một mối tình đặc biệt, kỷ niệm nụ hôn đầu vào ngày 16 tháng 9 năm 1937, mà ông tổ chức hàng năm.
Cặp đôi kết hôn vào tháng 4 năm sau đó và có hai con, một trai và một gái. Rocky làm kỹ sư dân sự trong 30 năm, trong khi Julita ở nhà chăm sóc gia đình. Họ di cư đến Mỹ năm 1971 và định cư ở Boston một năm sau. Rocky và Julita sống bên nhau 55 năm cho đến khi bà qua đời vì biến chứng phẫu thuật tim. Sau mất mát, Rocky cầu nguyện bên mộ Julita mỗi ngày, mang theo ảnh của bà. Ông chia sẻ: "Cô ấy là một phần của tôi." Sự hiện diện của ông tại nghĩa trang đã thu hút sự cảm mến từ những người viếng, họ mang đồ ăn, trang trí mộ Julita. Hành trình đến nghĩa trang kéo dài đến năm 2005, khi con trai ông qua đời trong tai nạn xe hơi. Dù vẫn thăm mộ vợ, Rocky dành nhiều thời gian hơn cho gia đình còn lại.
Ông ấy nhận ra rằng đến lúc cần phải để mọi thứ ra đi và tiếp tục sống, theo lời con gái ông. Lần cuối cùng ông thăm mộ vợ là vào tháng 7, trước khi qua đời, để lại con gái, 5 cháu và 4 chắt. Năm 2000, tên và năm sinh của ông đã được khắc lên bia mộ của Julita. Trước khi mất, ông mong muốn được chôn cạnh vợ, bên trái như họ vẫn đi cùng nhau. Gia đình đã thực hiện điều đó, để họ mãi mãi bên nhau.
Source: https://afamily.vn/nguoi-dan-ong-hon-20-nam-ngoi-ben-mo-vo-da-qua-doi-20140129094053824.chn