Người đàn ông trồng 6.000 cây xanh để tưởng nhớ vợ, 17 năm sau, bí mật bất ngờ của ông được khám phá trong rừng.
Bà Janet và ông Winston Howe, một cặp vợ chồng hạnh phúc đến từ South Gloucestershire, đã kết hôn vào năm 1962 và giữ được tình yêu mặn nồng suốt 33 năm. Tuy nhiên, bà Janet đột ngột qua đời vì đau tim vào năm 1995, để lại ông Winston đơn độc. Để tưởng nhớ vợ, ông đã trồng 6.000 cây sồi trong một trang trại gần Wickwar. 17 năm sau, vào năm 2012, anh Andy Collet khi đi khinh khí cầu đã phát hiện ra một bãi cỏ hình trái tim ẩn giấu trong khu rừng, bí mật mà ông Winston đã cất giấu suốt thời gian qua.
Một người đi khinh khí cầu đã bất ngờ khi thấy thảm cỏ hình trái tim, được bao quanh bởi những cây sồi mà ông Winston trồng 17 năm trước. Đây là biểu tượng tình yêu ông dành cho vợ quá cố, bà Janet. Ông Winston chia sẻ rằng dưới thảm cỏ là nông trại nơi bà lớn lên, và ông thường ngồi ở đó để nhớ lại kỷ niệm với người vợ yêu quý. Andy, người đã chứng kiến cảnh tượng này từ trên cao, cho biết đây là hình ảnh đẹp nhất mà anh từng thấy. Câu chuyện tình yêu của họ khiến nhiều người xúc động.
Ông Winston và bà Janet thuở trẻ, tình yêu của ông dành cho bà đã chạm đến nhiều trái tim.







Source: https://afamily.vn/nguoi-dan-ong-trong-6000-cay-xanh-de-tuong-nho-vo-17-nam-sau-bi-mat-sau-kin-cua-ong-moi-duoc-phat-hien-trong-rung-20170624114332375.chn