Người làm thuê bất ngờ trở thành tỷ phú nhờ trúng số.
Cuộc đời Bạch đã thay đổi mãi mãi nhờ dãy số 606093 trên tấm vé số. Vào chiều 10/8/2012, anh Hồ Văn Bạch, một người làm mướn, đã mua một tờ vé số từ một ông lão nghèo. Không ai ngờ rằng vé số đó lại trúng độc đắc và mang lại giá trị tiền tỷ. Trong khi nhiều người ở huyện Châu Thành tiêu xài phung phí sau sự kiện "đại lộc trời", Bạch đã sử dụng số tiền may mắn để đầu tư kinh tế, giúp gia đình thoát nghèo.
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi đi dọc kênh Cầu Đúc vào ấp Tân Lợi, nơi có Hồ Văn Bạch, chủ nhân tờ vé số độc đắc một năm trước. Người dân ở đây, từ già đến trẻ, đều biết rõ về anh và kể lại hoàn cảnh khó khăn trước đây cũng như sự nỗ lực của anh sau khi trúng số. Nhờ đó, vợ chồng anh Bạch đã thoát nghèo, có cuộc sống hạnh phúc với hai con và đang mong chờ đứa thứ ba. Anh Bạch chia sẻ: “Sau khi trúng số, cuộc sống gia đình ổn định hơn, có đất đai, và chúng tôi quyết định sinh thêm con.”
Chia sẻ về việc trúng số, anh Bạch khiêm tốn cho biết nhờ may mắn mà anh có nhà mới và ruộng để làm chủ, khác hẳn với những năm phải làm thuê. Anh nhấn mạnh giá trị của việc làm chủ và trải nghiệm của mình. Anh cũng cảnh giác về việc chơi số đề, cho rằng đó là con dao hai lưỡi. Nhiều người trong quê anh đã mất trắng sau khi trúng số vì sa đà vào ăn chơi, bỏ bê công việc, dẫn đến cuộc sống nghèo đói trở lại.
Khi sa cơ, không còn ruộng, họ không biết làm gì để sống. Anh Hồ Văn Bạch chia sẻ rằng tấm vé số đã thay đổi cuộc đời gia đình anh theo hướng tích cực, từ sinh hoạt đến tư duy kinh tế. Anh tự hào chỉ vào những ruộng lúa mà anh đã trồng nhờ số tiền trúng số hồi tháng Tám năm ngoái. Tất cả giấy tờ đều đứng tên vợ chồng anh. Tuy vui mừng vì trúng số, anh cũng không khỏi lo lắng về cách sử dụng số tiền lớn sao cho hiệu quả và bền vững.
Dưới sự khuyên bảo của cha mẹ và kinh nghiệm làm việc, Bạch và vợ quyết định đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm vào việc mua đất ruộng, với niềm tin rằng đất sẽ mang lại lợi nhuận lâu dài cho con cháu. Họ đã sử dụng một tỷ đồng để mua 16.500 m2 đất với giá 1,1 tỷ đồng, buộc Bạch phải vay thêm 100 triệu đồng từ ngân hàng. Hiện tại, nhờ bán lúa, vợ chồng Bạch đã trả được một nửa số nợ và dự định sẽ trả hết sau vụ lúa này. Mặc dù bị châm biếm vì quyết định mua đất, họ vẫn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.
Chị Hồ Thị Hạnh, 24 tuổi, vợ anh Bạch, không giấu nổi niềm tự hào về chồng: “Mọi người bảo anh ấy biết cách sử dụng tiền vé số để phát triển kinh tế, nên tôi rất vui. Dù tiền bán lúa chưa dư dả, nhưng chúng tôi tin rằng tương lai sẽ đạt được kết quả như mong đợi.” Từ cuộc sống nghèo khó, anh Hồ Văn Bạch đã trở thành ông chủ với những cánh đồng hứa hẹn, minh chứng cho việc biết vận dụng đồng tiền “lộc trời”. Tờ vé số đã thay đổi cuộc đời anh.
Source: https://afamily.vn/trung-ve-so-nguoi-o-do-bong-thanh-ty-phu-20130911114453496.chn