"Người nội trợ đảm đang"
Khi đến nhà chị Hạnh vào bữa tối, mọi người sẽ thấy anh Lâm, chồng chị, đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Chị Hạnh thì vừa tắm cho con trai một tuổi vừa hát. Sau khi tắm xong, mâm cơm đã sẵn sàng. Chị Hạnh làm việc cho một công ty nước ngoài với lương cao, trong khi lương của anh Lâm chỉ đủ sống. Sau khi cưới, họ quyết định anh Lâm sẽ học cao học để nâng cao cơ hội nghề nghiệp. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn của chị và việc học của anh, họ không có thời gian dành cho nhau và không ai làm việc nhà. Vì vậy, anh Lâm đã tình nguyện ở nhà nội trợ để chị Hạnh đi làm. Trong thời gian đó, chị Hạnh cũng sinh thêm một bé trai, và giờ đây chị là trụ cột gia đình, nuôi cả ba người và hỗ trợ anh học cao học.
Anh Lâm vừa học, vừa chăm con, dọn dẹp và nấu ăn khi vợ đi làm. Thời gian đó thật khó khăn khi anh phải chăm sóc con trai chưa đầy một tuổi. Nếu bé ngoan, anh có thời gian làm việc nhà, nhưng nếu bé quấy khóc thì mọi việc đều dở dang. Dù chưa quen việc nhà trước khi cưới, anh đã nhanh chóng thích nghi nhờ tinh thần học hỏi và niềm đam mê nấu ăn. Gia đình luôn vui vẻ, mặc dù có những tình huống hài hước, như lần anh mua 3 con mực nặng nửa kg mỗi con theo yêu cầu của vợ, khiến cả hai phải ăn mực hấp gừng thay cơm.
Lần sau, chị cần dặn dò kỹ hơn về việc mua nửa cân mực để không bị thiếu thừa. Kỹ năng nấu ăn, chăm sóc con cái và việc nhà của anh Lâm giờ đã tiến bộ hơn nhiều, thậm chí không thua kém phụ nữ. Trước đây, anh thường nấu ăn kém, làm bừa, nhưng giờ đã thành thạo. Cuối tuần, cả nhà cùng đi siêu thị, chị sơ chế thực phẩm để anh tiện nấu. Anh vẫn tự giác rửa bát mà không phàn nàn. Chị chỉ cần về nhà, tắm cho mình và cho con, rồi có sẵn cơm nóng do anh Lâm chuẩn bị.
Chị Hạnh thường gửi email cho chồng, anh Lâm, để nhờ mua sắm món ăn hay đồ cần thiết, thậm chí còn gửi link hình để tránh nhầm lẫn. Nhờ tập trung vào công việc, lương của chị tăng gấp rưỡi, cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình. Chị hiểu rằng công việc nội trợ không đơn giản và trân trọng sự giúp đỡ của anh Lâm trong việc chăm sóc con cái. Dù bị người khác chỉ trích khi thấy anh làm việc nhà, anh Lâm vẫn không bận tâm, thậm chí còn tự hào về việc hỗ trợ vợ và coi đó là niềm vui.
Khi bạn bè hỏi, anh cười nói: "Biết nấu ăn và làm việc nhà có lợi lắm! Thứ nhất, giúp xây dựng gia đình với sự phân công rõ ràng. Thứ hai, nếu vợ giận, mình vẫn có thể tự nấu ăn chứ không phải ra ngoài ăn quán." Rồi anh dắt xe chạy nhanh đến nhà Chung hỏi: "Đàn ông như tôi muốn làm 'nội trợ', thì phải bắt đầu từ đâu?"


Source: https://afamily.vn/ong-noi-tro-dam-dang-20130414101526249.chn