"Người phụ nữ chịu đựng bạo hành suốt 30 năm sau khi miễn cưỡng kết hôn với kẻ cưỡng hiếp"
Người phụ nữ Lý Xán ở Thẩm Dương, Trung Quốc, đã kết hôn với Trương Minh sau một thời gian tìm hiểu. Trong suốt 30 năm chung sống, cô phải chịu đựng bạo hành từ chồng, người thường xuyên đánh đập cô vì những chuyện nhỏ nhặt. Năm 2017, sau một trận đòn nặng nề, Lý Xán đã bỏ về nhà mẹ và báo cảnh sát. Trước khi kết hôn, cô đã bị Trương Minh cưỡng hiếp và bị đe dọa để không tiết lộ sự việc. Cô cho biết mình bị ép buộc kết hôn và suốt 30 năm qua phải chịu đựng sự kiểm soát và ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Lý Xán đã chịu đựng bạo lực từ chồng Trương Minh suốt 30 năm. Họ thường xuyên mâu thuẫn, và Trương Minh không ngần ngại đánh vợ. Lý Xán cảm thấy tình cảm gia đình ngày càng phai nhạt, chỉ còn lại đau đớn và mâu thuẫn, dẫn đến trầm cảm. Khi Lý Xán đệ đơn ly hôn, Trương Minh không đồng ý mặc dù thừa nhận bạo lực. Tòa án xác nhận Trương Minh đã gây tổn thương nghiêm trọng cho Lý Xán và chấp nhận đơn ly hôn. Tài sản chung và nợ sẽ được phân chia sau ly hôn. Câu chuyện của Vương Đóa và Lưu Long cũng tương tự, bắt đầu hạnh phúc nhưng rạn nứt do bạo lực gia đình.
Lưu Long khẳng định không có hành vi bạo lực gia đình và cho rằng Vương Đóa ngoại tình, nên mới đệ đơn ly hôn. Anh yêu cầu phân chia tài sản chung và trả lại tiền lương. Vương Đóa đã từng đệ đơn ly hôn hai lần vì bạo lực nhưng không được chấp nhận. Cuối cùng, vào năm 2015, cô đã đệ đơn ly hôn lần nữa, và Tòa án đã chấp nhận yêu cầu của cô, phân chia tài sản theo phán quyết và bác bỏ các đơn khiếu nại khác.


Source: https://afamily.vn/mien-cuong-ket-hon-voi-nguoi-tung-cuong-hiep-minh-nguoi-phu-nu-bi-bao-hanh-suot-30-nam-20171126124643794.chn