"Người phụ nữ suy sụp khi phát hiện nghi phạm giết mẹ ruột luôn ở bên cạnh, có mối quan hệ thân thiết với gia đình nuôi"
Heather Robinson, một đứa trẻ được nhận nuôi, không biết danh tính bố mẹ ruột và chỉ có những ký ức mơ hồ về mẹ cô, người đã qua đời khi còn trẻ. Câu chuyện của cô bắt đầu khi vào năm 1984, Lisa và Carl Stasi kết hôn và sinh ra bé gái Tiffany. Tuy nhiên, chỉ sau một năm, họ ly hôn. Lisa, 19 tuổi, đưa con gái đến Nhà Hy vọng, nơi cô gặp John Osborne, người đề nghị giúp đỡ hai mẹ con. John đưa họ về sống tại một khách sạn ở Kansas, Missouri và muốn làm nhiều hơn cho họ.
Nhờ John, Lisa tìm được việc làm và bé Tiffany được an tâm giao cho người trông trẻ, với tất cả chi phí do John chi trả. Tuy nhiên, lòng tốt của John khiến nhiều người, đặc biệt là chị chồng cũ Kathy, nghi ngờ động cơ của ông. Kathy cho rằng John có ý đồ xấu khi tiếp cận hai mẹ con Lisa. John yêu cầu kết nối với những người mẹ da trắng tại Trung tâm Y tế Truman, cho biết ông hợp tác với nhà thờ, nhưng nhiều người nghi ngờ ông có thể buôn bán trẻ em. Lisa không biết gì về những nghi ngờ này và vẫn thân thiết với John. Ngày 8/11/1985, Lisa đến nhà Kathy, và hôm sau John đến đón hai mẹ con về khách sạn, không ai ngờ rằng đó là lần cuối họ gặp Lisa. Vài giờ sau khi rời nhà Kathy, Lisa đã gọi điện cho mẹ chồng cũ Betty.
Trong cuộc gọi đầy nước mắt, Lisa bày tỏ lo lắng về khả năng chăm sóc con gái và tiết lộ rằng John đã yêu cầu cô ký vào giấy tờ trắng. Khi cô định nói thêm, cuộc gọi bị ngắt. Sau đó, gia đình nhận được thư từ Lisa, nhưng chữ viết không phải tay mà là đánh máy, điều này gây nghi ngờ vì cô không giỏi máy tính. Họ cũng phát hiện John đã thanh toán chi phí khách sạn cho hai mẹ con, dùng họ Robinson thay vì Osborne. Sau nhiều tuần không có tin tức, John đã nói chuyện với cảnh sát hai tháng sau đó.
Người đàn ông này khẳng định cô bạn của mình vẫn sống tốt và làm công việc trông trẻ, nhưng không tiết lộ nơi cô sinh sống. Gia đình Lisa rất lo lắng nhưng cảnh sát không tìm được manh mối gì. Đến năm 2000, John Robinson bị kết án tội tấn công tình dục và trộm đồ chơi tình dục, từ đó cảnh sát có giấy khám xét nhà hắn. Họ phát hiện 2 thi thể phụ nữ đang phân hủy và 3 thi thể khác trong nhà kho, nhưng không phải của Lisa Stasi. Cuộc điều tra cho thấy John dụ dỗ phụ nữ qua Internet trước khi giết họ. Sau nhiều năm, cảnh sát tin rằng Lisa đã chết nhưng không có thông tin nào để thông báo cho gia đình.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện John có liên quan đến vụ mất tích của Lisa và tìm ra bé Tiffany, con gái 4 tháng tuổi của Lisa. John đã gửi Tiffany cho vợ chồng em trai mình khi họ đang tìm con nuôi, mà không ai biết việc nhận nuôi là bất hợp pháp. Họ đặt tên bé là Heather Robinson, và John trở thành chú của cô. Khi 15 tuổi, Heather biết mình là con gái của Lisa, và sốc nhận ra chú John chính là kẻ đã giết mẹ cô, dù thi thể của Lisa chưa được tìm thấy.
Năm 2003, John bị kết án tử hình vì giết 3 phụ nữ nhưng đã kháng cáo. Hai năm sau, hắn thừa nhận đã giết thêm 5 phụ nữ khác. Thi thể của 2 người trong số đó...







Source: https://afamily.vn/duoc-nhan-nuoi-tu-nho-nguoi-phu-nu-suy-sup-khi-biet-nghi-pham-giet-me-ruot-luon-tuc-truc-canh-minh-con-co-quan-he-mat-thiet-voi-bo-me-nuoi-20210111165914053.chn