Người phụ nữ tổ chức đám cưới cho chồng mình.
Bà Tùng, một người con gái xinh đẹp và học giỏi ở Thanh Ba, Phú Thọ, có nhiều lận đận trong chuyện tình duyên. Ngày cưới đầu tiên của bà trở thành ngày buồn nhất khi nhà trai không đến đón dâu vì hiểu lầm do cách cư xử của bà. Mối tình thứ hai cũng không suôn sẻ khi người yêu bỏ đi sau khi nghe bố mẹ bà nói "làm thế nào cũng được". Cuối cùng, bà gặp ông Nguyễn Văn Thanh qua mai mối và quyết định cưới mà không cần xem mặt, coi đó là định mệnh. Vợ chồng sống ổn định, nhưng một lần ông đi xem bói thì thầy phán rằng ông có hai vợ.
Người vợ hai phải do vợ cả chọn và hỏi cưới. Một hôm, chồng bảo vợ phải tìm vợ hai cho ông. Tôi phản đối thì bị ông đánh. Tôi lo lắng cho 4 đứa con và không muốn chúng thiếu cha. Có một cô gái làng bên bị chồng bỏ, và chồng tôi nhờ tôi hỏi cô ấy. Tôi đến thăm nhà cô gái, thì biết cô có con 4 tuổi mà chồng không công nhận. Tôi đồng ý để cô ấy về chung sống với chồng. Tuy nhiên, đó là sai lầm lớn nhất của tôi, khi tôi và 5 đứa con phải chen chúc trên một giường, trong khi chồng và vợ hai ngủ ở giường bên.
Bà Tùng chia sẻ rằng sau khi ông chồng cưới vợ hai, bà phải chăm sóc cho cả hai vợ chồng và các con của họ, trong khi ông gần như mất việc. Bà phải lo cho 9 miệng ăn bằng việc buôn bán từ Vĩnh Yên đến Hà Nội và Lào Cai. Ban đầu, bà có thể kiếm tiền và đã giúp ông mua nhà cửa, nhưng sau đó ông và vợ hai không làm gì để kiếm sống. Ông còn muốn bán nhà để sống chung, khiến bà cảm thấy khổ sở. Bà đã phải chịu đựng sự bạo hành và cuối cùng quyết định ly dị, dù đã làm đơn nhiều lần mới thành công.
Tôi vẫn thương ông ấy, mỗi đêm lặng lẽ khóc. Ông từng nói với các con tôi rằng ông đã đánh mất viên ngọc quý, đó là nỗi đau của ông. Giờ ông hối hận vì đã sống cục cằn, nhưng giờ đã muộn. Dù không cần ông nữa, tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ ông khi ông gặp khó khăn.
Source: https://afamily.vn/nguoi-dan-ba-cuoi-vo-cho-chong-20120308113150494.chn