Người thân yêu cầu có mặt "người tình" của chồng tại hiện trường.
Người nhà yêu cầu cô nhân tình của anh Huỳnh Thanh Minh có mặt để ký vào biên bản hiện trường. Vào khoảng 8h30 sáng tại ngã ba Cống Đôi, H.Hóc Môn, nhiều người dân đã tụ tập theo dõi lực lượng CSGT dựng lại hiện trường vụ tai nạn giữa xe ô tô của chồng và xe máy của vợ. Hiện trường đã từng được dựng lại vào ngày 12/10 nhưng phải hoãn lại. Khoảng 8h45, xe ô tô và xe máy của nạn nhân được đưa đến hiện trường. Bé N., con gái nạn nhân, không có mặt do đang đi học. Chị Dương Thanh Thúy, chị ruột của nạn nhân, đại diện gia đình trong vụ việc. Lực lượng công an và CSGT tiến hành các thủ tục cần thiết. Chị Thúy cũng xác nhận rằng người ngồi trên xe ô tô ngày hôm đó là nhân tình của anh Minh.
Người chồng không có mặt tại buổi dựng hiện trường, chỉ có anh Minh tham gia. Người dân theo dõi và quay lại diễn biến. Lực lượng CSGT tiến hành dựng lại hiện trường tai nạn với sự chứng kiến của đại diện VKSND huyện Hóc Môn. Chiếc ô tô màu đen và xe máy được sắp xếp tại vị trí tai nạn. Cơ quan chức năng đo đạc, căng dây và ghi lại mô tả từ người chồng, nhưng không dựng lại cảnh anh ta điều khiển xe gây tai nạn cho vợ. Sau khi hoàn tất, biên bản được lập nhưng người nhà nạn nhân không đồng ý ký, cho rằng việc dựng không có mặt chị L., người tình của anh Minh.
Chị Thúy, người ngồi trên xe của anh Minh vào ngày xảy ra tai nạn, cho rằng buổi dựng lại hiện trường thiếu sót vì không có cảnh tái hiện vụ tai nạn. Sau khi không đồng ý ký biên bản tại hiện trường, chị được mời về Công an huyện Hóc Môn. Tại đây, sau khi tranh luận, chị đồng ý ký nhưng yêu cầu thêm ghi chú đề nghị mời cô L. hiện trường để làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và chưa xác định được anh Minh có cố ý gây tai nạn hay không, cần lấy thêm lời khai từ nhân chứng. Hiện nạn nhân D.N.T đã xuất viện được một tuần.
Hôm dựng lại hiện trường, chị T. phải tái khám tại bệnh viện 115 Q. Gò Vấp. Chị đi bằng xe bệnh viện vì không thể ngồi, chỉ nằm trên băng ca. Chị Thúy cho biết sức khỏe của T. đã cải thiện, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi. T. phải nằm ở nhà, chỉ ăn cháo và uống sữa, cần người nâng dậy. Chị thường buồn khi có người hỏi thăm và không muốn nhắc đến chồng. Khi cơ quan đến lấy lời khai, T. nói chồng đã kéo lê chị trên đường và mong muốn công lý được thực thi. Hiện chị T. ở nhà mẹ, ba con của chị vẫn ở căn nhà cạnh ông nội, được họ hàng nhà ngoại đón đi ăn cơm và tối lại về. Cô con gái lớn mong khi mẹ khỏe sẽ ở hẳn với mẹ, nhưng gia đình thấy chưa tiện do có đứa bé 2 tuổi.
Chị Thúy cho biết việc hay quấy khóc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của T. Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 6/10, tại ngã ba Cống Đôi, Hóc Môn, đã xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe gắn máy khiến chị D.N.T, sinh năm 1974, bị thương nặng và được cấp cứu tại bệnh viện 115. Ngày 9/10, thiếu tá Hà Văn Thanh cho hay, sáng 8/10, người gây tai nạn, Huỳnh Thanh Minh, sinh năm 1977, đã đến trình diện và khai nhận rằng nạn nhân là vợ mình.










Source: https://afamily.vn/xa-hoi/nguoi-nha-yeu-cau-hien-truong-phai-co-mat-nhan-tinh-cua-nguoi-chong-20151023121734691.chn