"Người tình của chồng quỳ xuống cầu xin tôi giữ bí mật mọi chuyện"
Hôm nay, sau hơn 2 tháng phát hiện chồng ngoại tình và xử lý mọi chuyện, tôi mới có thể chia sẻ với các chị em. Là người phụ nữ bị phản bội, tôi đã trải qua những ngày đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Có lúc, tôi chỉ muốn phá bỏ tất cả để xả cơn giận và nỗi đau do người chồng mà tôi yêu thương dối lừa. Tôi từng tin tưởng vào cuộc hôn nhân viên mãn với người chồng thành đạt và yêu thương mình, nhưng cuối cùng, tôi phát hiện anh đã ngoại tình 5 tháng với một đồng nghiệp mà tôi không hề hay biết.
Tôi sốc khi phát hiện tin nhắn yêu thương trong điện thoại chồng. Sau khi điều tra, tôi đau đớn và quyết định ly hôn, nhưng nhìn con trai mới 3 tuổi, tôi lại không nỡ để con phải chịu thiệt thòi. Tôi tự dằn vặt mình khi chồng cầu xin gặp người tình của anh. Trong lòng đầy căm hận, tôi tưởng sẽ tát cô ta, nhưng khi gặp, tôi lại chùn bước khi thấy cô ta dẫn theo con gái nhỏ, khiến tôi cảm thấy tội nghiệp.
Tôi không nỡ hành hạ hay sỉ vả, vì trẻ con không có tội và tôi không muốn chúng phải gánh chịu. Tôi phân biệt rõ ràng rằng người lớn sai thì phải chịu trách nhiệm, không thể để trẻ em phải chịu thay. Cuộc trò chuyện với người thứ ba càng làm tôi chán ghét cô ta hơn. Cô ta giàu có, chồng bận rộn với công việc, còn cô ta thì rảnh rỗi và lao vào mối quan hệ với chồng tôi. Cô ta quỳ xuống xin tôi tha thứ cho những ngày tằng tịu và van xin tôi giữ kín mọi chuyện, vì nếu chồng cô ta biết, cô ta sẽ không còn mặt mũi nào để sống và không có cơ hội làm lại.
Chồng tôi đã cầu xin tha thứ sau khi tôi phát hiện anh ngoại tình, và vì con cái, tôi đã giữ kín mọi chuyện. Tôi đã tha thứ cho anh và người thứ ba, cam kết để quá khứ trôi qua. Hơn 2 tháng qua, chồng tôi đã thay đổi, trở nên quan tâm và hối lỗi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mệt mỏi, sụt 6kg, mất ngủ và không còn là chính mình. Tôi ước có cách nào để quên đi nỗi đau này và dần nguôi ngoai.


Source: https://afamily.vn/tam-su/nhan-tinh-cua-chong-quy-xuong-van-xin-toi-giu-kin-moi-chuyen-2014110909545895.chn