"Người vợ bất ngờ xuất hiện tại đám tang của chính mình, phơi bày âm mưu độc ác từ người chồng tàn nhẫn"
Kiên nhẫn chờ đợi, Noela cuối cùng cũng gặp được chồng mình, Balenga, người đang kinh hoàng khi thấy cô. Noela cười nói với anh rằng cô vẫn sống, mặc dù anh từng nghĩ cô là ma. Hơn 10 năm trước, Noela là một người tị nạn từ Congo đến Úc, nơi cô gặp Balenga, cũng là một tị nạn. Họ nhanh chóng yêu nhau, kết hôn và có ba đứa con, sống hạnh phúc tại Kings Park, Melbourne. Năm 2015, họ trở về Congo dự đám tang mẹ kế Noela, điều này khiến cô rất đau buồn.
Chiều hôm đó, sau khi hoàn tất các nghi lễ tang lễ, Noela trở về khách sạn ở Bujumbura. Khi vừa nằm xuống giường, cô nhận được cuộc gọi từ Balenga, người khuyên cô ra ngoài hít thở không khí. Nhưng ngay khi vừa bước ra, cô bị một nhóm đàn ông lạ mặt chĩa súng vào và ra lệnh im lặng. Sợ hãi, Noela bị bịt mắt, ném lên xe và chở đến một khu nhà hoang. Tại đây, cô bị trói lại và bị chất vấn về lý do bị đe dọa. Khi nghe rằng Balenga đã trả tiền cho việc giết mình, Noela không thể tin nổi và gào lên phản bác.
Bọn bắt cóc chế giễu Noela, một tên trong số chúng gọi điện và nghe giọng Balenga ra lệnh giết cô. Noela tuyệt vọng nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng bọn chúng lại tha mạng cho cô vì biết anh cô và không muốn giết phụ nữ. Chúng để lại cho cô chiếc điện thoại ghi âm cuộc gọi và hóa đơn 7000 đô la mà Balenga đã chuyển cho chúng. Sau đó, bọn bắt cóc thông báo với Balenga rằng đã giết cô theo yêu cầu. Còn lại một mình, Noela run rẩy tìm nơi ẩn náu và lập kế hoạch trả thù, đồng thời bí mật liên lạc với đại sứ quán để trở về Úc.
Cô kể cho vị mục sư tại nhà thờ địa phương về câu chuyện kinh khủng của mình. Ông đã giúp Noela tìm chỗ trú và giả vờ không biết khi Balenga yêu cầu tổ chức đám tang cho vợ mình. Balenga thông báo cho mọi người về tai nạn và tổ chức đám tang không có thi thể. Sau buổi lễ, khi Balenga đang đau buồn cảm ơn khách mời, Noela đột ngột xuất hiện, khiến hắn hoảng sợ. Hắn không tin vào mắt mình và cầu mong đó chỉ là hồn ma. Khi nhận ra Noela còn sống, Balenga lùi lại hoảng hốt xin lỗi. Tuy nhiên, lời xin lỗi đã quá muộn, vì Noela đã thông báo cho cảnh sát và cung cấp chứng cứ buộc tội, dẫn đến việc Balenga bị bắt.
Âm mưu của gã chồng tàn nhẫn Balenga đã bị phát hiện, hắn bị kết án 9 năm tù vì xúi giục giết người. Hắn muốn giết Noela vì nghi cô phản bội và sẽ rời bỏ hắn. Noela phủ nhận điều này nhưng lại bị cộng đồng người Congo ở Melbourne chỉ trích, nhận nhiều lời đe dọa và bị phá hoại nhà cửa. Dù ám ảnh bởi giọng nói đe dọa của chồng, Noela vẫn cố gắng lạc quan và quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới.




Source: https://afamily.vn/xuat-hien-bat-ngo-trong-dam-tang-cua-minh-nguoi-vo-vach-tran-am-muu-tham-hiem-tu-nguoi-chong-mau-lanh-20171013130811539.chn