Người vợ lý tưởng
Vợ tôi có thai, ở nhà chăm sóc bếp núc và đọc sách nuôi dạy con. Tôi rất hài lòng với lựa chọn của mình. Tôi đã từ bỏ những cô gái xinh đẹp để chọn vợ không quá đẹp nhưng có duyên và dễ bảo. Vợ tôi không bao giờ lục lọi điện thoại hay đồ dùng cá nhân của tôi. Tôi không có nhiều bí mật, chỉ là những điều nhỏ nhặt để cuộc sống thêm phong phú. Tuy nhiên, một cuộc trò chuyện với bạn cũ đã khiến tôi do dự, tôi nghĩ đến vợ và những điều tương tự mà cô ấy cũng có thể làm.
Vợ tôi rất ngoan, không như nhiều phụ nữ khác, nên tôi không cần phải cài mật mã cho điện thoại hay máy tính. Gần đây, tôi bất ngờ trở về nhà và thấy vợ đang dùng laptop. Tôi nhắc nhở vợ về việc không nên chia sẻ chuyện riêng tư trên Facebook, và từ đó cô ấy đã khóa tài khoản. Khi con đã đi nhà trẻ, vợ tôi có nhiều thời gian hơn, tham gia các lớp học như cắm hoa, đan len, và làm bánh. Tôi ủng hộ tất cả, nhưng khi vợ muốn học khiêu vũ, tôi lo lắng về việc có thể phát sinh tình cảm với người khác. Sau khi tôi nói, vợ quyết định ở nhà. Tuy nhiên, hơn một năm qua, vợ vẫn tham gia nhóm thiện nguyện và chơi thân với một chàng trai trẻ hơn bảy tuổi.
Hai chị em thường cùng nhau tham gia các hoạt động từ thiện, thăm chùa và sinh hoạt cộng đồng. Khi tình cờ thấy những bức ảnh của họ, tôi bất ngờ trước sự rạng rỡ của vợ. Tôi nói: “Trong họ hàng mình còn nhiều người cần giúp đỡ, sao em không giúp gần đây hơn. Anh cũng không thích người khác bàn tán.” Vợ tôi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Anh không tin em, đúng không? Anh ngăn cản em làm việc, lo sợ em sẽ có tình cảm nơi công sở. Khi em lên mạng, anh lại nghi ngờ. Về khiêu vũ, anh có kinh nghiệm nhưng không cho em tham gia. Còn chuyện từ thiện, anh nghĩ em sẽ như anh trước đây sao? Cậu trưởng nhóm đó sắp quy y cửa Phật, anh đừng ghen mà mang tội.” Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng trước phản ứng của vợ, thì cô bật khóc: “Em không theo dõi anh, chỉ cần chú ý tâm trạng của anh bên em là đủ để hiểu.”
Vợ tôi ngoan ngoãn vào bếp chuẩn bị cơm tối, còn tôi thì ngơ ngẩn nhìn theo... Rồi tôi bắt gặp cô ấy trên giường với bồ trẻ.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/vo-ngoan-20140105022018407.chn