Người vợ quyết định "trả thù" chồng mê ngủ không giúp chăm con, khiến trái tim tan vỡ.
Kylie Cain, bà mẹ 5 con, rất tức giận vì vị hôn phu Craig Richardson thường không giúp đỡ cô trong việc chăm sóc bé Stevie vào ban đêm do anh bị mê ngủ. Bực bội, Kylie quyết định trêu đùa Craig. Sau khi dỗ Stevie ngủ, cô dán móng tay giả lên ngón trỏ của anh nhưng sau đó nảy ra ý tưởng khác. Cô dùng keo dán móng bôi lên ngón tay Craig và ấn chặt vào đầu ngực anh. Người đàn ông mê ngủ không hay biết gì. Kylie ghi lại phản ứng của Craig với hy vọng rằng sau "hình phạt" này, anh sẽ giúp cô hơn vào ban đêm.
Người mẹ từ Wigan, Greater Manchester nói: “Tôi vừa mang thai con của anh ta 9 tháng vất vả, ít nhất anh ấy cũng phải giúp tôi chút chứ.” Buổi sáng của Craig bắt đầu bằng tiếng hét của Kylie, cô gọi anh dậy cho Stevie ăn và quay lại quá trình. Khi Craig đang ngái ngủ, anh phát hiện ngón tay mình bị dính chặt vào ngực. “Cứu anh với, anh bị kẹt rồi,” anh cầu cứu. Kylie thì cười hả hê, nói rằng Craig bị dính ngón tay hơn 2 tiếng. Cuối cùng, cô dùng nước tẩy móng để giúp anh thoát ra. Craig cho biết cả hai đều cười đau cả bụng.
Đây không phải lần đầu cô ấy chơi khăm tôi. Tôi sẽ trả thù sớm thôi. Phụ nữ sau sinh cần sự chăm sóc và hỗ trợ, đặc biệt từ người đàn ông bên cạnh. Hy vọng đây là bài học cho các ông chồng hãy quan tâm và giúp đỡ vợ nhiều hơn. Nguồn: Metro.




Source: https://afamily.vn/gian-chong-me-ngu-khong-phu-cham-con-nguoi-vo-quyet-dinh-tra-thu-bang-cach-dau-don-den-chay-nuoc-mat-20180413144457971.chn