Người vợ trẻ bảo vệ con trai trước khi bị chồng tấn công tàn bạo.
Người mẹ trẻ ôm con 9 tháng tuổi đã bị chồng chém chết tại xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, khiến dân làng bàng hoàng và đau xót. Cảnh đứa trẻ khóc thét tìm mẹ đã làm mọi người không cầm được nước mắt. Một người dân gần hiện trường nhớ lại: “Thật bất ngờ khi Quân lại ra tay dã man với vợ mình như vậy.” Mặc dù có người muốn can ngăn, nhưng họ sợ hãi vì Quân cầm dao. Chị H. đã dùng thân mình che cho con đến khi bất động. Người thân đau đớn trước sự ra đi đột ngột của chị. Ông Ngân Xuân Đào, bố chị H., ngồi bên di ảnh con gái, bần thần không nói nên lời.
Ông Đào rưng rưng kể lại: "Nghe tin con gái bị chồng chém chết, tôi như sét đánh ngang tai. Khi đến nơi, tôi thấy con nằm trong vũng máu. Dù con có làm gì sai, sao lại ra nông nỗi này?" Ông khóc nghẹn, cho biết con gái Nguyễn Thị H. sinh năm 1996 là người ngoan ngoãn, giúp đỡ gia đình sau khi học xong lớp 9. Năm 18 tuổi, H. kết hôn với Trần Văn Quân, sinh năm 1986. Hạnh phúc đến khi họ có con trai đầu lòng vào năm 2015, nhưng từ đó, Quân bắt đầu có biểu hiện lạ. Người nhà cho biết Quân vốn hiền lành nhưng có tiền sử bệnh tâm thần, thường phải điều trị khi bệnh tái phát.
Gần đây, Quân, người có tiền sử bệnh tâm thần, đã bỏ nhà đi 3 ngày, khiến gia đình phải tìm kiếm vất vả. Trong đám tang, con trai của Quân khóc ngặt vì thiếu sữa mẹ, khiến mọi người không cầm được nước mắt. Ông Tạ Hữu Tuấn, Trưởng thôn Thống Nhất, cho biết việc xảy ra rất đau lòng và mọi người đã phải dùng gậy để ngăn Quân lại. Gia đình định đưa Quân đi chữa trị nhưng sự việc đáng tiếc đã xảy ra do Quân lo sợ bị đưa trở lại bệnh viện. Trước Tết Nguyên đán, Quân đã được điều trị nhưng gần đây thường quấy phá, dẫn đến quyết định của người thân.


Source: https://afamily.vn/nguoi-vo-tre-om-chat-con-trai-truoc-khi-bi-chong-chem-da-man-20160310083012467.chn