Người vợ trẻ đau lòng mất chồng sau hơn 4 năm kiên cường chống chọi với bệnh ung thư
Chị Mai Thị Hương Giang, 32 tuổi, là biên tập viên ban Văn hóa - Xã hội của một tạp chí. Chị là người phụ nữ mạnh mẽ, yêu thương chồng vô hạn nhưng phải chịu đựng nỗi đau mất chồng sau hơn 10 năm bên nhau. Hiện tại, chị sống cùng con trai nhỏ tại Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hà Nội. Trong thời sinh viên tại Khoa học xã hội và Nhân văn, chị chưa có mối tình nào cho đến Lễ tình nhân năm thứ 2, khi gặp lại anh Nguyễn Quang Huy, bạn học cũ.
Chị học lớp chuyên Văn, còn anh học lớp không chuyên, nên chị chỉ cảm thấy quen quen. Anh tự giới thiệu mình là học sinh lớp 12E và nói nhà anh gần nhà chị. Từ đó, chị mới nhận ra anh là người quen. Mai Thị Hương Giang và Nguyễn Quang Huy, cả hai cùng là sinh viên xa nhà và đồng hương, đã trở nên thân thiết. Lúc đó, chị chỉ coi anh là bạn, mặc dù bạn bè thường trêu chọc hai người. Vào Tết Dương lịch năm 2001, khi chị học năm thứ 3 đại học, anh vẫn thường xuyên đến chơi mà không có gì khác lạ. Một ngày, anh đến phòng chơi như mọi khi.
Hai người vẫn trò chuyện vui vẻ cho đến khi anh về, chị phát hiện một lá thư tỏ tình của anh, bày tỏ tình cảm từ lâu. Chị bất ngờ và không ngờ đến điều này. Dần dần, từ tình bạn bền chặt, chị đã nhận lời yêu anh vào ngày 10/3/2001. Tình yêu của họ kéo dài 5 năm sinh viên. Đến tháng 11/2006, sau khi ra trường và có công việc ổn định, họ tổ chức đám cưới. Cuộc sống vợ chồng gặp một số tranh cãi nhỏ nhưng chưa bao giờ xô xát lớn. Sau 6 tháng, chị có tin vui nhưng quá trình mang thai khá vất vả vì bị ra máu, phải nghỉ làm. Anh chăm sóc chị tận tình trong suốt thời gian mang thai.
Chị chia sẻ rằng mỗi sáng, chồng chị đều luộc một quả trứng gà hoặc hấp cách thủy cho vợ, và mỗi tuần anh tự nấu cháo cá chép với hy vọng em bé sẽ có môi đỏ như son. Chị rất xúc động khi thấy chồng tỉ mỉ gỡ xương cá. Hạnh phúc của họ kéo dài đến tháng thứ 5 của thai kỳ, khi anh bị chấn thương và phải nằm viện. Không có ông bà bên cạnh, chị phải tự chăm sóc chồng và đi lại thường xuyên. Khi mang thai đến tháng thứ 6, chị bắt đầu có hiện tượng rỉ ối và cuối cùng phải mổ đẻ cấp cứu ở tháng thứ 8, chào đón một bé trai kháu khỉnh.
Vừa đón chào thành viên mới, tưởng rằng vợ chồng chị sẽ trải qua những ngày bình yên, nhưng chỉ sau 13 ngày ở cữ, chị nhận tin chồng mắc ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Chị sốc nặng khi nghe tin, ôm con khóc nghẹn. Tuy nhiên, chị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, động viên chồng không lo lắng và tin vào sự tiến bộ của y học. Chị cùng bố chồng đã đưa chồng đi khám tại nhiều bệnh viện lớn ở Hà Nội để tiến hành sinh thiết.
Tất cả các bệnh viện đều xác nhận chồng chị bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối với di căn hạch. Sau khi cân nhắc, gia đình chồng chị quyết định đưa anh vào Bệnh viện 108 để phẫu thuật. Chị nhớ lại ca mổ đầu tiên, dự kiến 1,5 tiếng nhưng kéo dài đến 5 tiếng, khiến cả gia đình lo lắng. Cuối cùng, các bác sĩ...





Source: https://afamily.vn/chuyen-nguoi-vo-tre-mat-chong-sau-hon-4-nam-chien-dau-voi-benh-ung-thu-2013072811323455.chn