Người vợ trẻ xót xa viết "tâm thư" tìm hiểu nguyên nhân chồng gặp nạn.
Mới đây, một người vợ trẻ đã chia sẻ nỗi đau mất chồng trong một vụ tai nạn giao thông, khiến nhiều người xót xa. Chồng cô gặp nạn vào trưa ngày 31/10 trên đường Văn Giang - Hưng Yên khi đang trên đường về Hà Nội. Mặc dù đã qua đời ngay tại chỗ, nguyên nhân tai nạn vẫn chưa được xác định do trời mưa lớn, không còn dấu vết. Chồng cô đi xe Wave RSX, đội mũ bảo hiểm và đeo ba lô. Cô cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người, mong tìm được ai đã chứng kiến vụ việc, bởi có thông tin cho rằng xe chồng cô va chạm với ô tô tải, nhưng xe này đã bỏ trốn. Cô vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn sau khi lo hậu sự cho chồng, trong khi con cô mới chỉ vài tháng tuổi.
Mình chưa đi làm và rất đau lòng khi chồng mình chết bất ngờ mà không biết nguyên nhân. Dù không còn nhiều hy vọng, mình vẫn muốn tìm hiểu. Ai biết thông tin gì xin hãy giúp đỡ mẹ con mình, chia sẻ từ nickname T.H. Đoạn chia sẻ của chị đã thu hút hàng nghìn bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng, ai cũng thương xót cho nỗi mất mát của người vợ trẻ. Chị T.H, tên thật là Phạm Thu H., sinh năm 1993, sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chồng chị, anh Lê Hùng A., sinh năm 1989, quê Thanh Hóa, đã tử vong do tai nạn giao thông trên đường 379 vào ngày 31/10. Khi đến thăm gia đình, không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ, chị H. buồn bã và mệt mỏi sau nhiều ngày lo liệu tang lễ cho chồng.
Chị H. vẫn chưa thể tin chồng mình, anh Hùng A., đã mất. Sự ra đi đột ngột khiến chị sốc và mệt mỏi. Vào ngày 31/10, anh Hùng A. đi làm và sau đó gặp tai nạn ở Hưng Yên. Khi nhận được tin từ gia đình, chị không biết chồng đã mất, chỉ được thông báo anh đang cấp cứu. Khi đến nơi, chị đau đớn nhận ra sự thật và chỉ được gặp chồng khi anh đã được đưa lên xe. Chị H. và anh Hùng A. kết hôn tháng 8/2014 và có một bé trai 8 tháng tuổi. Cuộc sống gia đình trước đây rất hạnh phúc.
Anh là trụ cột gia đình, làm nhân viên kỹ thuật lắp đặt camera tại Hà Nội. Gần đây, khi công việc đang thuận lợi, anh gặp phải một sự việc đau lòng. Nụ cười hồn nhiên của con trai 8 tháng tuổi đối lập với nỗi buồn của gia đình. Khi bố đi làm về, hai cha con thường chơi với nhau, nhưng giờ bé lại quấy khóc đòi đi chơi. Bà Duyên, mẹ của chị H., không kìm nổi nước mắt. Chị Phạm Minh Quyên, chị ruột của chị H., cũng xót xa khi chứng kiến nỗi mất mát bất ngờ này.
Chị H. chia sẻ về nỗi đau mất chồng và nỗi lo nuôi con một mình: “Tôi đang cố gắng chấp nhận mất mát này, nhưng mỗi lần nhìn con, nước mắt lại trào ra. Trước đây, mọi việc đều có chồng san sẻ, giờ tôi phải tự lo liệu. Điều tôi lo lắng nhất là chưa biết nguyên nhân chồng tôi mất. Mẹ con tôi chỉ mong được giúp đỡ.” Về vụ tai nạn, công an huyện Văn Giang xác nhận, ngày 31/10, anh Lê Hùng A., 34 tuổi, quê Thanh Hóa, đã tử vong do tai nạn trên đường 379, thôn Sở Đông, xã Long Hưng.
Nguyên nhân sự việc đang được công an huyện Văn Giang điều tra làm rõ.



Source: https://afamily.vn/xa-hoi/nguoi-vo-tre-nghen-ngao-viet-tam-thu-tim-nguyen-nhan-chong-tu-nan-20151112075620572.chn