Người yêu cầu hôn nhưng em lo lắng về những điều đáng ngại trong cuộc hôn nhân này!
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của phụ nữ trên Afamily. Đây là nơi để phụ nữ chia sẻ không chỉ về tình yêu, hôn nhân mà còn về ước mơ, hoài bão và những câu chuyện đời mình. Qua hình thức chia sẻ hai chiều, bạn có thể gửi tâm sự đến Tổng đài, và họ sẽ gửi lại hình ảnh minh họa cho câu chuyện của bạn, hy vọng trở thành nơi tin cậy cho chị em. Bạn có thể gửi tâm sự tới hòm mail tamsuafamily.vn.
Chị Hướng Dương thân mến! Em đang cảm thấy rối bời và chênh vênh. Em gặp anh ấy trên xe bus về quê, khi em giúp mẹ anh ấy bị say xe. Sau đó, anh đã xin địa chỉ Facebook của em và chúng em đã trò chuyện, phải lòng nhau. Anh ấy hơn em 5 tuổi và đang làm công an hình sự tại huyện, trong khi gia đình em sống ở thành phố nhưng thường xuyên về quê.
Dù yêu xa, chúng em vẫn tin tưởng và yêu thương nhau, mọi thứ diễn ra bình yên. Giờ anh ấy gần 30 tuổi và muốn lập gia đình, trong khi em vẫn muốn tận hưởng sự tự do thêm 2 năm, anh ấy đồng ý. Tuy nhiên, em nhận ra mọi thứ không đơn giản. Anh ấy có công việc và gia đình ở quê, em cũng không thể chuyển công việc giảng viên tiếng Anh ở thành phố. Bố mẹ em không ưng ý hoàn cảnh gia đình anh ấy vì họ nghèo, và họ không muốn em khổ. Dù em tự tin có thể vượt qua, nhưng vẫn phải đối mặt với thực tế.
Em không biết sẽ làm gì khi về quê và xin việc ở đâu. Gia cảnh anh ấy rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, nhà cấp bốn, xe máy cũ và hay hỏng hóc. Em không ham vật chất nhưng cũng không dám vì tình yêu mà bỏ qua cơ hội khác. Bố mẹ khuyên em nên tìm người xứng đáng hơn. Dù cả hai đã nhiều lần muốn chia tay, nhưng lại quay về bên nhau. Anh ấy nói sẽ rất khổ nếu cưới nhau vì không thể lo cho em cuộc sống đầy đủ. Công việc của anh bận rộn, thường xuyên phải trực và ngủ lại cơ quan. Em lo lắng về tương lai, sợ không đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, nhưng em vẫn yêu anh. Em rất rối bời và mong nhận được lời khuyên từ chị Hướng Dương trong giai đoạn khó khăn này.
Em cảm ơn chị và Afamily đã cho em cơ hội chia sẻ. Hướng Dương hiểu tâm trạng hoang mang của em. Dù yêu bạn trai, em vẫn giữ lý trí và có suy nghĩ sâu sắc. Hướng Dương đồng tình rằng sau hôn nhân, cuộc sống sẽ không còn như trước. Mâu thuẫn, cãi vã và áp lực tài chính có thể dẫn đến tan vỡ nếu không cố gắng vun đắp. Giữa em và bạn trai có nhiều khác biệt, và nếu cưới, em sẽ phải làm dâu và đối mặt với sự xa cách. Em cũng cần suy nghĩ về tương lai, kinh tế và việc nuôi con. Hướng Dương khuyên em nên tâm sự với mẹ về những lo lắng của mình.
Mẹ em sẽ cho em những lời khuyên quý giá. Trước khi quyết định gắn bó với ai đó, em cần suy nghĩ về tương lai và các khía cạnh khác của cuộc sống, không nên chỉ vì tình yêu mà bỏ qua. Hãy lắng nghe trái tim và lý trí để đưa ra quyết định đúng đắn. Chúc em sáng suốt. Thân, chị.


Source: https://afamily.vn/nguoi-yeu-ngo-loi-hoi-cuoi-nhung-co-qua-nhieu-dieu-khien-em-so-hai-cuoc-hon-nhan-nay-20190328150307081.chn