Người yêu cũ "cứng" nhất năm thẳng thừng chỉ mặt vợ: "Em không có quyền can thiệp vào tình cảm giữa chị và anh ấy!"
Linh và Chiến đã kết hôn hơn một năm và đang chuẩn bị sinh em bé đầu tiên. Tuy nhiên, khi người yêu cũ của Chiến, Thương, ly hôn và nuôi con một mình, mọi chuyện bắt đầu rối ren. Dù tình huống này tưởng chừng không liên quan đến cuộc sống của Linh, nhưng Thương lại liên lạc với Chiến thường xuyên, khiến Linh lo lắng. Chiến, có thể vì tình cảm hay thương xót, đã dành nhiều thời gian để an ủi Thương. Sau hơn một tháng, Linh phát hiện chồng thường xuyên ôm điện thoại và vắng nhà để gặp gỡ Thương. Khi xem tin nhắn, Linh thấy Thương cố gắng gợi lại kỷ niệm xưa, khiến Linh đau đầu.
Chiến nhắn tin với Thương khá nhiệt tình, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không có dấu hiệu yêu lại. Điều này khiến Linh khó chịu. Khi Linh chất vấn, Chiến giải thích Thương là bạn của em gái anh, và anh coi Thương như em gái. Linh bực bội vì không ai muốn chồng thân thiết với người phụ nữ khác. Tuy nhiên, cô quyết định tạm thời theo dõi tình hình. Nhưng Thương càng ngày càng quá đáng, hẹn hò và mời Chiến đến nhà với lý do mời ăn uống. Linh thấy không thể nhịn được nữa và quyết định hẹn gặp Thương để nói chuyện.
Linh biết chồng mình không muốn nói chuyện với Thương, nhưng Chiến lại luôn xem Thương như em gái. Cô không thể cấm đoán quá mức, sợ phản tác dụng. Cuối cùng, Linh quyết định gặp Thương. Thương hất hàm yêu cầu Linh nói nhanh vì cô bận. Linh bực mình vì cảm giác bị coi thường. Cô thẳng thắn nói: "Nếu chị và chồng em chỉ là bạn thì không sao, nhưng nếu chị quyến rũ anh ấy, em sẽ không để yên đâu!" Thương đáp lại: "Chồng em chỉ là danh nghĩa, tình cảm mới quan trọng. Em không có quyền gì cả, vì khi chị yêu anh ấy, em ở đâu?" Cô ta nhắc lại rằng Linh chỉ có cơ hội khi chị và Chiến cãi nhau.
Mặc dù cả hai đã có gia đình riêng, nhưng họ vẫn nhớ nhau và thường xuyên hỏi thăm. Giờ chị đã tự do và muốn quay lại với anh ấy, cho rằng đó là điều bình thường. Chị cũng cảnh cáo Linh không có quyền xen vào mối quan hệ của họ, khiến Linh cảm thấy tức cười và không muốn tranh luận. Về nhà, Linh yêu cầu Chiến Anh cắt đứt mọi liên lạc với Thương.
Linh tức giận kể cho Chiến nghe về cuộc gặp gỡ với Thương. Cô quyết định đóng vai người vợ mạnh mẽ để Thương hiểu ai mới thật sự có quyền với người đàn ông mà cô ta tự phụ cho là của mình.


Source: https://afamily.vn/nguoi-yeu-cu-cung-nhat-nam-khi-chi-thang-mat-vo-em-khong-co-tu-cach-xen-vao-cuoc-tinh-giua-chi-voi-anh-ay-20180711213425291.chn