"Ngượng ngùng trước những tình huống dở khóc dở cười của vợ"
Trung và Mai kết hôn sau 2 năm yêu nhau. Trung thấy vợ mình không chỉ đẹp mà còn thông minh, tháo vát và rất yêu thương gia đình. Tuy nhiên, trong thời gian sống chung, anh nhận ra vợ có những "triệu chứng" vô duyên khó chịu. Dù Trung đã nhiều lần nhắc nhở, Mai vẫn không thay đổi. Một lần, khi đi dự lễ thôi nôi của con bạn, Mai đã vội vàng chào hỏi và nói to những câu không phù hợp trước mặt người lạ, khiến Trung cảm thấy ngượng. Anh phải vội vàng giải thích để mọi người hiểu và tiếp tục nhắc nhở vợ cẩn thận lời nói khi ở chỗ đông người.
Không chỉ dừng lại ở đó, khi vợ chồng chủ nhà đưa em bé đi chào mọi người, Mai bất ngờ kéo cái cavat của Trung và nói: "Cái màu này hợp với anh nè!" Khi Trung kêu lên "Ối! Gãy cổ em chị ơi!" thì Mai mới buông ra. Mọi người đều nhìn về phía cô và cười, nhưng Mai vẫn hồn nhiên. Trung thì chỉ ước có lỗ chui xuống đất. Hành động và lời nói vô duyên của Mai thường khiến chồng xấu hổ. Một lần, khi bạn bè đến chơi, Mai châm chọc: "Hô hô, rất vui vì mọi người vẫn sống sót và đến đông đủ," khiến bạn Trung tức tối và im lặng.
Trung lại phải cứu vợ khỏi tình huống khó xử. Trong khi đánh cờ với bạn, một người bạn tự ái vì chờ lâu, Mai liền bình luận vô duyên: "Con bò mà có cái u, đứa nào tự ái thì ngu như bò." Bạn bè ngán ngẩm, còn người bạn kia tức giận. Dù Trung đã nhiều lần nhắc nhở, Mai vẫn không thay đổi. Tại nhà chị gái, Mai thấy chiếc váy kỷ niệm đẹp và hỏi mượn để đi dự đám cưới, khiến chị gái và anh rể phải miễn cưỡng đồng ý. Thói vô duyên của Mai tiếp tục làm Trung xấu hổ, đặc biệt là khi họ dự đám cưới đồng nghiệp.
Trong tiệc cưới, Mai thấy còn nhiều thức ăn thừa nên gọi phục vụ xin túi nilon và thoải mái lấy đồ ăn bỏ vào túi mà không quan tâm xung quanh. Trung, ngồi bên cạnh, liên tục đá chân vợ để ngăn cản nhưng Mai phản bác rằng không muốn lãng phí. Sau đó, khi MC mời chúc mừng, Mai đã tự tin lên sân khấu hát bài "Sao em nỡ vội lấy chồng", khiến cả khán phòng xì xào và cô dâu khóc nức nở. Dù Trung ra hiệu dừng lại, Mai vẫn hát đến hết bài. Sau tiệc, hai vợ chồng cãi nhau lớn, Mai khóc lóc biện hộ rằng đó là bản tính của cô, còn Trung quát rằng nếu không thay đổi thì đừng làm vợ anh nữa.
Trung cảm thấy nhục nhã và bất lực khi nhìn vợ, không biết Mai sẽ còn gây ra bao nhiêu rắc rối nữa với thói vô duyên của mình, dù anh đã cố gắng cải thiện.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/muoi-mat-truoc-nhung-phi-vu-vo-duyen-kho-do-cua-vo-2014081309488481.chn