Ngượng ngùng vì chồng quá tiết kiệm.
Anh Minh, sống tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, có thói quen tiết kiệm triệt để do hoàn cảnh gia đình khó khăn từ nhỏ, khiến vợ anh, chị Hòa, đôi khi cảm thấy xấu hổ. Hai vợ chồng làm cùng công ty và thường ăn trưa ở đó. Gần đây, khi công ty thông báo tăng giá suất cơm từ 11 nghìn lên 13 nghìn (công ty phụ thêm 1 nghìn), anh Minh đã phản ứng mạnh mẽ, thốt lên: “Trời ơi, cái gì cũng tăng giá, cơm tăng như thế có phải giết người lao động không?” Câu nói của anh khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng chị Hòa hiểu rằng chồng mình đang lo lắng cho khoản chi thêm 20 nghìn đồng mỗi tháng.
Chị Hòa thường ngượng khi thấy anh Minh ăn đồ thừa ở công ty và phàn nàn về chi phí sinh hoạt ở nhà. Anh luôn kêu ca về giá cả thực phẩm và chi tiêu tiết kiệm đến mức hà tiện, khiến chị chán nản và xấu hổ trước bạn bè. Mỗi tháng, chị phải lo toàn bộ chi phí gia đình, trong khi lương của anh không rút ra để sử dụng. Anh Minh chưa bao giờ đưa vợ con đi ăn ngoài và luôn hỏi giá cả khi chị mua sắm. Trong bối cảnh giá cả leo thang, chị luôn phải tính toán kỹ lưỡng cho các khoản chi tiêu.
Chị Vui ở nhà chăm con 13 tháng tuổi và nấu cơm cho gia đình. Mỗi ngày, chồng chị đưa cho chị 100 nghìn đồng để mua sữa và thức ăn, nhưng không chỉ nuôi vợ con, chị còn phải chăm sóc bố mẹ chồng. Với số tiền đó, chị phải chi tiêu rất tiết kiệm, luôn lập kế hoạch trước khi đi chợ. Chồng chị lo lắng rằng nếu đưa nhiều tiền, chị sẽ tiêu hoang. Khi chị mua được vài món đồ rẻ, chồng chị lại mắng chị chi tiêu phung phí. Chị chỉ biết khóc một mình và ước có thể kiếm tiền tự lo cho bản thân.
Source: https://afamily.vn/xau-ho-vi-chong-tiet-kiem-20110513100459997.chn