"Nguy hiểm: Tình yêu phai nhạt khi xa cách"
Chị Thủy ở Nam Định tiếc nuối khi nhớ về cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sau ba năm kết hôn và có một cô con gái gần hai tuổi, chồng chị, anh Nam, quyết định đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Ban đầu, chị không đồng ý vì lo lắng cho anh vất vả và sợ xa cách sẽ dễ khiến tình cảm phai nhạt. Tuy nhiên, do khó khăn kinh tế và sự động viên từ gia đình, chị đã đồng ý. Chị Thủy chia sẻ về những khó khăn khi chồng vắng nhà: “Năm Tết đầu tiên không có chồng, tôi vừa chăm con ốm vừa lo mọi việc. Mẹ chồng không thể giúp vì tuổi cao. Có lúc con khóc quá, tôi cũng chỉ biết ôm con khóc theo, ước gì có chồng bên cạnh để đỡ hoảng loạn.”
Cái Tết đầu tiên xa chồng, chị Thủy vừa chăm con ốm vừa lo việc nhà. Thời gian đầu, anh Nam thường trò chuyện với vợ qua mạng, nhưng rồi liên lạc thưa dần do anh bận kiếm tiền. Đến năm thứ hai, anh không gửi tiền về đều đặn nữa, lý do công việc khó khăn. Chị Thủy vừa lo cho chồng vừa cố gắng kiếm tiền trả nợ. Cuối cùng, anh Nam trở về trước thời hạn, nhưng chị sốc khi thấy anh dắt theo một người phụ nữ mang bầu. Chị Thủy ban đầu vẫn hy vọng đó chỉ là người quen của anh.
Về đến nhà, anh chỉ giới thiệu tên cô gái mà không nói rõ mối quan hệ. Mình không hỏi thêm, muốn xem anh sẽ nói gì. Sau bữa cơm, lẽ ra vợ chồng phải quấn quýt, nhưng anh lại có vẻ tránh né. Chị lặng lẽ lau nước mắt khi biết cô gái ấy là người anh đã sống cùng khi ở nước ngoài. Sau khi được cô giúp đỡ, họ đã nảy sinh tình cảm, và anh đã dọn về sống chung với cô sau 6 tháng. Cô biết anh đã có gia đình và vẫn chấp nhận. Khi anh định trở về Việt Nam vì công việc không thuận lợi, cô lại có thai, nên anh quyết định đưa cô về và để vợ tự quyết định. Chị đau khổ kể tiếp: “Tối đó, anh không dám vào phòng ngủ cùng vợ vì sợ cô ta ghen, chỉ quanh quẩn ở phòng khách, để cô ta ngủ cùng mẹ chồng, còn anh và bố chồng ngủ ở phòng khách.”
Tối đó, mình ôm con khóc suốt đêm. Mình ở nhà chăm sóc con anh ấy, trong khi bố mẹ anh ấy cũng không biết. Cuối cùng, anh ấy đáp lại bằng sự phản bội, mang cả người phụ nữ khác về nhà. Dù nói để mình quyết định, nhưng mình hiểu tình yêu đã hết, hôn nhân không còn trọn vẹn. Xa cách làm tổn thương quá nhiều. Không thể chấp nhận cảnh chung chồng, chị Thủy quyết định ly hôn. Thực tế cho thấy, vợ chồng xa cách lâu sẽ có chuyện. Tương tự, vợ chồng anh Thắng và chị Mai cũng gặp khó khăn khi chị Mai phải di chuyển giữa hai nơi làm việc và nhà ở.
Chị Mai chia sẻ về những khó khăn khi vợ chồng ở xa: "Mặc dù ở xa, nhưng vợ chồng mình vẫn rất tình cảm, ngày nào anh xã cũng gọi điện. Mình tin tưởng anh ấy, không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi có việc đột xuất về thành phố, mình phát hiện chồng mình có người khác, tay trong tay với cô đồng nghiệp trong nhà nghỉ. Lúc đó, mình rất đau lòng, không dám đối mặt. Sau khi bình tĩnh, mình nhắn tin cho chồng, yêu cầu anh xuống nói chuyện. Chồng xuất hiện với vẻ mặt thất thần, và tối đó, chúng mình đã nói chuyện chân thành. Cuối cùng, mình quyết định tha thứ và chuyển công tác về thành phố."
Thực sự, vợ chồng xa cách lâu sẽ dễ xảy ra vấn đề. May mắn là chúng mình vẫn giữ được hôn nhân này.


Source: https://afamily.vn/nguy-hiem-nhu-vo-chong-xa-mat-cach-long-20141203100810102.chn