Nguyên nhân khiến vợ không chung thủy
Bệnh viện nơi anh Thành làm việc bất ổn khi hay tin Hoa bỏ anh để theo người khác. Từ đó, anh trở thành gà trống nuôi con. Ai cũng khen anh là bác sĩ nhiệt tình, yêu nghề và yêu người dân, tưởng rằng gia đình anh hạnh phúc. Anh là bác sĩ Đông y tại một bệnh viện lớn, luôn làm việc theo ca, ít than thở với vợ để cô không lo lắng. Hoa, vợ anh, 30 tuổi, xinh đẹp và khéo léo, nhưng công việc gặp khó khăn. Hiểu và thông cảm, anh luôn ủng hộ vợ và chăm sóc con cái sau giờ làm. Sau 5 năm kết hôn, tình yêu của anh dành cho vợ vẫn không phai nhạt, thỉnh thoảng anh còn đưa hai mẹ con đi xem phim.
Anh hiểu rằng đi cùng gia đình là điều tuyệt vời, nhưng công việc kiếm tiền luôn khiến anh phải chạy theo. Khi có thời gian rảnh, anh thường gửi con cho ông bà nội để đưa vợ đi chơi, những khoảnh khắc nhỏ đó mang lại hạnh phúc cho anh. Hàng xóm chưa bao giờ nghe vợ chồng anh cãi nhau, anh luôn giữ hòa khí bằng cách ra ngoài khi có bất đồng, đôi khi đến công ty hoặc về nhà bố mẹ. Anh muốn tránh để con thấy cảnh cãi vã và chờ đến khi cả hai bình tĩnh để nói chuyện. Gần đây, anh nhận thấy vợ mình, Hoa, có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc cô chi tiêu nhiều hơn và nghiện mua sắm đồ lót đắt tiền. Ban đầu, anh nghĩ rằng đây là cách Hoa giải tỏa stress do công việc.
Anh giật mình khi thấy vợ ra ngoài với hai bộ quần áo khác nhau trong một ngày. Khi anh đề nghị nói chuyện, Hoa thừa nhận đã có người khác. Sự thẳng thắn của cô khiến anh choáng váng, Hoa nói anh chỉ yêu công việc và quên nhiệm vụ làm chồng. Anh nén đau thương để cố gắng kéo vợ về, nhưng nhận ra mình vô ích. Người khiến Hoa chao đảo là đồng nghiệp cũ, có gia đình. Anh cảm thấy mình nhu nhược vì thường tha thứ cho vợ, phân tích lý lẽ để khiến cô quay về, nhưng Hoa chỉ yêu cầu anh buông tha và liên tục so sánh anh với Tuấn, người tình mới của cô.
Anh chỉ chú tâm vào công việc, trong khi vợ thì luôn cần Tuấn, người luôn sẵn sàng bên cạnh. Vợ cho rằng anh vô trách nhiệm, trong khi Tuấn lại rất tốt với cô, luôn đưa cô đi chơi. Anh Thành cười chua chát, suy nghĩ rằng nếu anh làm việc để nuôi gia đình mà bị coi là vô trách nhiệm, thì Tuấn, người bỏ vợ con để đi chơi với cô, có thực sự có trách nhiệm hơn không? Dù anh cố gắng thông cảm và lôi kéo vợ về, thậm chí xin nghỉ một tuần để đi chơi cùng, nhưng chị vẫn tiếp tục sa vào những cuộc vui bên ngoài, thậm chí gửi con để đi chơi.
Nhìn con đòi mẹ, anh không khỏi đau lòng và đã từng khóc lóc, níu kéo vợ: “Anh muốn giữ gia đình này, chồng không thể thiếu vợ, con không thể thiếu mẹ.” Nhưng Hoa chỉ lạnh lùng đáp: “Ngủ với anh ta sướng hơn với anh, còn con Mi, ai nuôi cũng được.” Thành chấp nhận vợ ngoại tình, dù anh luôn yêu thương gia đình. Anh quyết định làm gà trống nuôi con, mong một ngày Hoa nhận ra anh là người chồng tốt. Trong khi đó, Hoa định thú tội về việc có con với sếp, nhưng thấy chồng hạnh phúc, cô không đủ can đảm nói ra.


Source: https://afamily.vn/ly-do-vo-ngoai-tinh-2013616141616690.chn