Nhà chồng quyết tâm "đẩy" con dâu ra ngoài, nhưng chỉ sau vài tháng đã khẩn cầu đón nàng trở về - Bí mật phía sau câu chuyện.
Ngày chồng có bồ, cô đơn độc đối mặt với mọi khó khăn. Bố mẹ và em gái chồng bênh vực chồng, khuyên cô nên ly hôn nếu không sống được với nhau. Mong giữ gia đình cho con, cô gặp nhân tình của chồng và hứa sẽ không tranh giành, nếu cô ta khiến chồng nói chia tay với cô. Họ ngầm thỏa thuận như vậy. Cô không đổ lỗi cho người thứ ba, nhưng chồng vẫn kiên quyết yêu người kia và nhà chồng ủng hộ anh ly hôn, thậm chí còn đặt điều nói xấu cô.
Họ làm vậy để chuẩn bị cho dư luận về việc con trai họ bỏ vợ để cưới vợ mới. Cô nhận ra mình không nhận được sự ủng hộ nào và bị nhà chồng áp lực, chỉ vì cô vợ mới giàu có hơn. Dù cô ta có tiếng xấu, sau khi chịu đựng đủ điều, cô quyết định ký đơn ly hôn và rời khỏi nhà chồng. Ngay sau đó, chồng cô đã đưa người tình về sống cùng. Anh ta nhanh chóng tổ chức lễ cưới với vợ mới, thể hiện niềm vui của mình. Ba tháng sau đám cưới, mẹ chồng cũ của cô bất ngờ tìm đến và hỏi về tình cảm giữa cô và Hưng, bày tỏ nỗi nhớ và thương cảm của gia đình với cô và cháu.
Mẹ chồng cũ đến gặp cô để hàn gắn mối quan hệ với chồng cũ, Hưng, nhưng cô thẳng thừng nhắc nhở rằng Hưng đã có vợ. Bà mẹ chồng tỏ ra chán nản và không hài lòng với vợ hiện tại của Hưng. Tuy nhiên, cô khẳng định không muốn can thiệp vào gia đình người khác. Sau khi tiễn mẹ chồng cũ, cô quyết định gọi điện hẹn gặp vợ hiện tại của Hưng, tin rằng hai người có thể trò chuyện một cách tử tế.
“Hả, có chuyện như thế hả chị?” Cô nàng bật cười khi nghe câu chuyện. “Trước mặt em, họ không tỏ thái độ gì, nhưng em biết ông bà không ưa em. Em không quan tâm, sống mà chiều lòng họ chỉ làm hại bản thân thôi. Chị từng sống với họ nên hiểu, họ luôn muốn người khác phục vụ mình. Hơn nữa, họ nghĩ em nhiều tiền nên thường xin xỏ, nhưng em chỉ biếu chút ít thôi.” Cô nàng bĩu môi, rồi cả hai cùng cười. Bố mẹ chồng cũ tưởng vớ được con dâu giàu sẽ được nhờ, nhưng không những không được gì mà còn bị sai bảo như ngày xưa. “Giàu mà không cho tiền thì giàu làm gì! Chị thấy em nghèo nhưng lại thoáng và chu đáo hơn.” Cô nói, “Giờ em không dễ nhường lại cho chị đâu nhé.”
Dù bố mẹ chồng không tốt, cô vẫn có thể kiềm chế chồng, cuộc sống tạm ổn. Cô cười nói: "Yên tâm, chị không khờ mà về đó chịu khổ. Chị không mạnh mẽ như em, sống với họ là hợp lý. Anh ta đã phản bội và ra đi, chị không bao giờ nghĩ sẽ quay lại." Hôm đó, cô tranh trả tiền và mua bánh ngọt cho cô mang về cho con gái. Khi mọi chuyện qua đi, lòng cô trở nên bình yên, mối quan hệ với tình địch cũng nhẹ nhàng hơn.


Source: https://afamily.vn/nha-chong-tim-moi-cach-tong-khu-con-dau-di-chua-duoc-may-thang-da-voi-toi-nan-ni-don-ve-va-cau-chuyen-phia-sau-20180311191815012.chn