Nhật ký "bật mí" những điều về chồng yêu vào ngày chủ nhật.
Vợ chồng mình đã "thụ hưởng án chung thân" được 2 năm. Mỗi tuần chỉ có Chủ nhật là thời gian hai vợ chồng bên nhau nhiều nhất, nên Bà Già quyết định ghi lại những khoảnh khắc hàng ngày để sau này có cái xem khi Bụng Phệ làm Bà Già giận. Sáng 8h, trời đã sáng nhưng cả hai vẫn chưa dậy. Bụng Phệ cứ ủn ủn sau lưng vợ, còn vợ thì luôn dậy sớm, nhưng lại bị Bụng Phệ kéo vào giấc ngủ. Bà Già nhận ra, nếu không hôn Bụng Phệ, anh sẽ không dậy. Đến 10h, trong lúc chờ Bụng Phệ đánh răng, Bà Già trang điểm và chờ được chở đi ăn sáng, thì Bụng Phệ bước ra và nói câu khiến Bà Già chạnh lòng: “A chào mào buổi sáng”.
Bà Già không biết trang điểm, nhưng có cần dìm hàng nhau như vậy không? Sáng nay, Bà Già đã cho Bụng Phệ tiền ăn thoải mái. Bụng Phệ thích ăn bánh mì pate kèm sữa đậu nành, thật khó hiểu khi ăn kiểu đó mà không bị đau bụng. Xin phép chồng cho vợ nói xấu một ngày nhé!
12h trưa, Bà Già đi chợ để nấu ăn, cố gắng tìm cá khoai mà Bụng Phệ thích. Khi trở về, Bụng Phệ châm chọc: "Bà Già mua hết chợ chưa?". Nghe xong, Bà Già muốn ném giỏ vào Bụng Phệ. Về nhà, trong khi Bà Già thái thịt, Bụng Phệ vẫn ngồi xem phim. Bà Già thì nũng nịu: "Bụng Phệ xuống giúp Bà Già nhặt rau đi".
Bụng Phệ tự tin nói rằng đàn ông chỉ nên làm việc lớn, còn việc lặt vặt là của phụ nữ. Bà Già đáp lại bằng cách hỏi Bụng Phệ muốn ăn cơm hay cháo loãng, và thế là có người phải miễn cưỡng làm các công việc nhà. Bà Già thương Bụng Phệ khi thấy anh ăn hết 6 chén cơm và 2 ly sinh tố xoài, rồi nhận định về việc làm mãi mà không dư. Bụng Phệ chỉ cười và nói rằng ăn ngon ngủ kỹ là hạnh phúc.
Chiều 1 giờ, sau khi rửa chén, Bà Già thấy Bụng Phệ nằm chiếm trọn giường, ngủ say sưa. Bà Già phải nằm khúm núm bên cạnh, sợ làm phiền Bụng Phệ. Đến 5 giờ chiều, cả hai mới dậy, và Bụng Phệ phát biểu rằng anh ngủ để bù cho những buổi chiều không ngủ, vì đi làm không được về nhà ăn cơm Bà Già nấu và ôm Bà Già ngủ như thế này.
Sau khi ngủ dậy, vợ chồng mình quyết định trích một khoản lương nhỏ để đi ăn nhậu. Ngày trước, Bà Già có nhiều bạn nhậu, nhưng từ khi lấy Bụng Phệ, chỉ còn mỗi Bụng Phệ làm bạn. Hai vợ chồng leo lên chiếc xe cà tàng, Bà Già cốc mũ Bụng Phệ hỏi “Có ai ở nhà không?”, Bụng Phệ đáp “Không, thằng Bụng Phệ dắt Bà Già đi nhậu, tối mới về”. Họ nói đùa vui vẻ. Mong rằng những cám dỗ bên ngoài sẽ không ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của chúng ta.
Tối đó, Bụng Phệ chở Bà Già đi dạo trên xe, mãi mới về đến nhà. Không tắm rửa gì, Bụng Phệ đã lên giường ngủ, Bà Già cũng theo sau. Sáng hôm sau, Bà Già rên “Em đau quá”, Bụng Phệ nói đùa “Chắc tối qua anh gác chân Bà Già”. Bà Già đáp “Đau lưng cơ mà”. Bụng Phệ bảo “Đau lưng thì bóp lưng”.
Cuối cùng, một ngày chủ nhật chỉ có Bụng Phệ bên Bà Già. Bà không cần nhiều bạn, chỉ cần Bụng Phệ là đủ. Dù nhiều cặp đôi yêu nhau mãnh liệt, nhưng sau khi cưới, họ dễ bị cám dỗ và tan vỡ. Bụng Phệ yêu chiều Bà Già, nhưng Bà vẫn lo lắng rằng Bụng Phệ có thể rời bỏ mình. Bà đã có kế hoạch giữ Bụng Phệ bên cạnh, hy vọng những cám dỗ không xâm nhập vào gia đình nhỏ của họ. Mong rằng hạnh phúc sẽ mãi bền lâu, Bụng Phệ nhé!


Source: https://afamily.vn/nhat-ky-noi-xau-chong-yeu-ngay-chu-nhat-20141223043657169.chn