Nhật ký của cô gái lấy chồng xa gửi gắm nỗi lòng đến cha mẹ.
Ba năm sau khi về nhà chồng, tôi vẫn nhớ bố mẹ ở xa. Mỗi khi nghĩ đến họ, lòng tôi lại xao xuyến và cảm thấy tội lỗi. Tôi thường viết nhật ký để chia sẻ nỗi lòng, và cảm thấy việc lấy chồng xa nhà thật vô ích. Nhớ lại ba năm trước, khi tôi vừa ra trường và có người yêu, hàng xóm khen ngợi tôi ngoan hiền và xinh đẹp. Nhưng niềm vui chóng vánh, tôi lo lắng về việc bố mẹ già sẽ cô đơn, vì họ chỉ có tôi để chăm sóc khi tuổi già đến. Ngày trước, mẹ nói nhà mình nghèo, nên họ chỉ sinh một mình tôi để lo cho tôi ăn học. Giờ đây, tôi lại khiến họ sống trong cô quạnh.
Lòng con thật đau xót khi phải lấy chồng xa, khiến bố mẹ phải sống cô đơn tuổi già. Ngày cưới, con cố gắng kìm nén nước mắt khi nghe mọi người khen mình, nhưng không thể ngăn nổi. Con từ chối chiếc dây chuyền 10 chỉ của bố mẹ vì muốn để dành cho bố mẹ lúc ốm đau. Khi xe hoa chở con đi, hình bóng bố mẹ dần khuất xa. Tối nay, con ngồi một mình trong phòng trống, chồng con nổi giận vì không mượn được tiền cho anh làm ăn. Con không dám trách bố mẹ hay phản ứng lại chồng, chỉ biết ôm gối khóc vì hiểu rằng anh đang chịu áp lực.
Bản chất chồng con là người tốt và có chí tiến thủ, nhưng con đang lo lắng vì đã nửa đêm mà anh vẫn chưa về và điện thoại thì tắt máy. Con đã mang bầu được 10 tuần, cảm thấy mệt mỏi, chán ăn và có triệu chứng ốm nghén giống mẹ trước đây. Con biết phải cố gắng vì sinh linh nhỏ trong bụng. Con rất muốn có mẹ bên cạnh để chăm sóc. Bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và đừng quá lo lắng cho con. Hiện tại, con chỉ hơi thiếu ngủ vì chăm sóc Tít sau khi sinh.
Tay của Tít lạnh đến tím tái, nhưng chỉ cần ủ vào chăn ấm là khỏi ngay. Bố Tít rất cưng con, thường bế Tít và mua đồ ngon để vợ tẩm bổ cho có sữa. Từ khi Tít chào đời, vợ chồng con càng yêu thương nhau hơn. Tối nay, nhà nội tổ chức đầy tháng cho Tít, nhưng ông bà ngoại ở xa không thể tới dự. Có lẽ ông bà sẽ vui mừng khi nghe tin cháu lớn nhanh. Tít có đôi bàn chân giống ông ngoại. Con sẽ đưa Tít về thăm ông bà khi lớn hơn. Ngày 6/10/2013, chú Tiến là thông gia với dì Hảo qua nhà con chơi. Con nghe tin từ ngày xuất giá, bố tiều tụy hơn, còn mẹ vừa nhập viện 2 tháng chữa thoái hóa khớp, chỉ có bố và các cô chú thăm mẹ mà không có con.
Bố mẹ giấu không cho con gái biết về việc lấy chồng xa. Con xin phép về thăm gia đình chồng, nhưng mẹ chồng chỉ nói nước đôi, khuyên rằng con gái lấy chồng xa sẽ khó khăn. Gần đây, mẹ con nhập viện hai tháng vì bệnh. Trong khi đó, con chỉ có thể thăm nom mẹ qua bố và họ hàng. Con buồn bã tâm sự với chồng, nhưng anh khuyên nên chờ Tết để về thăm. Con cảm thấy bất lực và đã gửi 7 triệu đồng cho bố mẹ để hỗ trợ tiền thuốc, đồng thời quyết tâm tiết kiệm chi tiêu để có nhiều hơn cho bố mẹ. Con chỉ cầu mong bố mẹ khỏe mạnh và biết lo cho bản thân.
Hôm nay tôi muốn chia sẻ những trang nhật ký về bố mẹ, vì tôi cảm thấy thương họ quá. Khi biết tin bố mẹ ốm, tôi đã gọi điện hỏi thăm liên tục, nhưng ông bà luôn nói không sao, chỉ ốm nhẹ. Sinh con một mình trong thời tiết lạnh, tôi nhớ và thương bố mẹ, bật khóc. Bố mẹ dù nắng mưa hay lạnh đều phải vất vả.



Source: https://afamily.vn/nhat-ky-cua-nguoi-con-gai-lay-chong-xa-gui-bo-me-de-20131127052246263.chn