Nhìn Tình Địch Chăm Sóc Chồng Ngay Tại Nhà
Nguyễn Thị Phường, sinh năm 1982, sống tại Trường Thọ - An Lão - Hải Phòng, bất ngờ mang virus HIV. Dù có ngoại hình khỏe mạnh, cô nhớ lại thời gian khó khăn khi mới phát hiện bệnh, đặc biệt khi đang mang thai. Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, Phường phải bỏ học giữa chừng để vào miền Nam làm công nhân giày da, gửi tiền về giúp đỡ gia đình. Tại đây, cô đã quen và yêu Hà Văn Thái, đồng nghiệp của mình.
Thái là người dân tộc Mường, sống ở một bản hẻo lánh. Phường đã làm việc cùng Thái trước khi họ yêu nhau. Thái đẹp trai, cao to, nên nhiều cô gái theo đuổi, nhưng anh chỉ chọn Phường, một người công giáo. Họ đã phải trải qua 9 tháng học đạo trước khi cưới vào cuối năm 2006. Sau khi kết hôn, Thái luôn yêu thương Phường và tự giác tham gia lễ nhà thờ. Họ làm việc cùng nhau trong một xưởng giày, ở hai máy chặt gần nhau, chia sẻ mọi khoảnh khắc từ bữa ăn đến giấc ngủ. Phường cảm thấy hạnh phúc và tự hào về người chồng hiền lành của mình.
Chị đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi, nhưng khi biết mình có thai, mọi hạnh phúc sụp đổ chỉ sau vài tháng. Vào tháng 2.2007, chồng chị gặp tai nạn và mất chiếc xe máy, tài sản lớn nhất của gia đình. Sau vụ tai nạn, các bác sĩ phát hiện chồng chị bị HIV/AIDS giai đoạn cuối. Nhận tờ xét nghiệm HIV dương tính, chị cảm thấy tuyệt vọng, chỉ muốn kết thúc cuộc sống vì không còn lý do để sống.
Em hận cả chồng em vì đã mang đến cho em nỗi đau này. Từ nhỏ em chỉ biết làm lụng chăm chỉ và chồng là người đầu tiên em quan hệ. Chồng em nhanh chóng suy sụp vì dằn vặt, anh ta lặng im trước nỗi đau của vợ. Ánh nhìn cầu xin và thương cảm của anh khiến em không đành lòng rời bỏ. Em quyết định đưa chồng về quê sống những ngày cuối đời. Tại đây, khi thông báo bệnh tình của chồng với gia đình, mọi người đều sốc nặng khi biết anh mắc HIV/AIDS, không ai nghĩ chàng trai khỏe mạnh, giỏi giang lại phải chịu số phận như vậy.
Chồng chị từng là niềm tự hào của gia đình và bản Mường khi được tuyển chọn làm vận động viên bắn súng cho tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, cuộc sống phồn hoa đô thị đã khiến anh không chịu nổi và trở về quê, làm việc ở bưu điện xã. Cuộc sống nhàm chán đã khiến anh rời quê một lần nữa, vào Bình Dương làm công nhân giày da, nơi anh gặp và yêu chị Phường. Khi chăm sóc chồng trong những ngày cuối đời, chị phát hiện ra một sự thật đau lòng liên quan đến căn bệnh AIDS của anh, rằng trước khi gặp chị, anh đã có mối tình sâu đậm với một kỹ thuật viên xét nghiệm, nhưng bị gia đình ngăn cản nên họ buộc phải chia tay.
Người tình cũ của chồng em tên Thủy. Khi biết chuyện, em đã hỏi chồng và anh thừa nhận từng sống chung với chị ấy, còn nói chị ấy đã dùng thuốc tránh thai khi hai người quan hệ. Chị kể lại sự thật phũ phàng. Đến khi đưa chồng về quê nội sống những ngày cuối đời, người tình cũ vẫn không rời xa.



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tro-mat-nhin-tinh-dich-cham-chong-tai-nha-2013021611413759.chn